Site icon MUC News

48 giờ sinh tử giữa biển dữ và “phép màu” trở về của 3 ngư dân Lý Sơn

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu vớt ở vùng biển Bình Định (Ảnh: Tiền Phong)

Sau 2 ngày mất tích giữa cơn bão số 13, ba ngư dân Lý Sơn may mắn được cứu sống và trở về trong niềm vỡ òa của hàng trăm người dân trên đảo – một “phép màu” giữa biển dữ.

Phép màu giữa tâm bão

Tối 8/11, cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) rực sáng ánh đèn. Hàng trăm người dân đứng chật kín hai bên b;, chờ giây phút ba người đàn ông trở về sau gần 48 giờ mất tích giữa cơn bão số 13 – Kalmaegi. Khi chiếc tàu khách An Vĩnh Express cập cảng; đón theo ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh; cả đảo vỡ òa trong xúc động.

“Không ai tin được họ còn sống. Giữa bão gió dữ dội như vậy, đây thật sự là một điều kỳ diệu”, ông Nguyễn Văn Huy; Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn nghẹn ngào chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/11; chiếc thuyền thúng chở ba ngư dân Lý Sơn bị sóng lớn cuốn trôi khi đang đánh bắt gần bờ. Suốt hai ngày sau, thông tin về họ mất liên lạc hoàn toàn trong khi bão Kalmaegi đổ bộ; khiến cả đảo chìm trong lo lắng và cầu nguyện.

Hành trình giải cứu nghẹt thở

Sáng 8/11, tin vui đầu tiên đến khi tàu hàng Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang trên hành trình từ Vĩnh Tân (Bình Thuận) ra Sơn Dương (Hà Tĩnh) phát hiện ông Phan Duy Quang trôi dạ; kiệt sức giữa biển – cách đảo Lý Sơn gần 100 km.

Ngay sau khi được tiếp nhận về tàu khách An Vĩnh Express, ông Quang cho biết hai bạn chài vẫn còn ngoài khơi và xin quay lại chỉ đường cứu họ. Thuyền trưởng lập tức cho tàu quay mũi tìm kiếm theo hướng ông Quang chỉ dẫn.

Đến 16h20 cùng ngày, tàu tìm thấy và cứu được anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ (Quảng Ngãi). Tiếp tục mở rộng tìm kiếm; đến 17h30, một tàu cá Quảng Bình báo tin đã vớt được anh D.Q.C. khi anh trôi cách vị trí cứu anh Sanh khoảng 12 km.

Tàu Hòa Bình sau đó đã tiếp nhận anh C. từ tàu cá và đưa về đảo an toàn.

Cả đảo vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ

Khi tàu An Vĩnh Express cập cảng lúc tối muộn, hàng trăm người dân đã chờ sẵn. Tiếng khóc, tiếng cười hòa lẫn trong niềm xúc động tột cùng. Nhiều người ôm chầm lấy nhau, không giấu được nước mắt khi chứng kiến “phép màu” trở thành sự thật.

Chị Nguyễn Thị Thiện, người dân Lý Sơn, chia sẻ: “Hai ngày qua, cả đảo không ai ngủ được. Ai cũng cầu trời khấn Phật, mong biển thương người. Nghe tin họ sống sót, lòng tôi như trút được tảng đá nặng”.

Ba ngư dân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Quân – Dân y Lý Sơn để kiểm tra sức khỏe. Theo chính quyền địa phương, cả ba đều trong tình trạng ổn định, chỉ bị kiệt sức nhẹ sau hành trình sinh tử giữa biển dữ.

Từ thảm cảnh tưởng chừng tuyệt vọng đến cái kết đầy nhân văn, “phép màu” của ba ngư dân Lý Sơn không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là biểu tượng của tình người và nghị lực sinh tồn trước biển cả khắc nghiệt.

Theo: Tiền Phong