Antony – cầu thủ từng là niềm kỳ vọng lớn tại Man United – đã rơi nước mắt khi chính thức ký hợp đồng trở lại Real Betis. Đây được coi là bước ngoặt để tiền đạo người Brazil hồi sinh sự nghiệp sau quãng thời gian sa sút ở Old Trafford.
- Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025: Những dấu ấn khó quên
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
Thương vụ đầy thử thách nhưng cuối cùng đã thành công
Thỏa thuận giữa Betis và Man United hoàn tất ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Real Betis chi 22 triệu euro kèm 3 triệu euro phụ phí để sở hữu Antony, đồng thời chấp nhận chia 50% lợi nhuận bán cầu thủ này trong tương lai cho Man United.
Antony từng có quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn ở Betis và gây ấn tượng mạnh. Với 9 bàn thắng sau 26 lần ra sân, anh trở thành nhân tố chủ chốt đưa CLB tiến vào chung kết Conference League mùa trước.
Lời tri ân trong nước mắt
Trong lễ ra mắt, Antony không kìm nổi cảm xúc:
“Khoảnh khắc này thật sự đặc biệt. Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi bị gạt khỏi đội hình. Chỉ có gia đình biết tôi đã nỗ lực ra sao. Tôi biết rằng cuối cùng cơ hội cũng sẽ đến và giờ thì tôi đã ở đây.”
Anh khẳng định quyết tâm viết nên chương mới trong sự nghiệp cùng Real Betis và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ.
Kết thúc hành trình đắt giá tại MU
Gia nhập Man United từ Ajax với mức giá 95 triệu euro, Antony từng được kỳ vọng là ngôi sao mới của sân Old Trafford. Nhưng sau 96 trận và chỉ 12 bàn thắng, anh không đáp ứng được kỳ vọng.
Việc trở lại Betis, mở ra cơ hội để Antony; tái khẳng định bản thân. Với môi trường quen thuộc, cùng sự tin tưởng của ban huấn luyện, chân sút Brazil được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ và trở thành trụ cột mới; của đội bóng La Liga.
Theo: Khai Mở