Ngày 8/8, lãnh đạo Azerbaijan và Armenia ký thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chấm dứt hàng thập kỷ xung đột
- Thủ tướng Campuchia đề cử Tổng thống Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình
- Trump – Putin sắp gặp thượng đỉnh, kỳ vọng bước ngoặt cho Ukraine
- Uống nhiều nước có tốt không? Lợi hay hại khi cơ thể bị “bức tử” vì nước?
Bước ngoặt sau 35 năm đối đầu
Tại lễ ký kết ở Washington D.C., Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan chính thức đặt bút ký vào thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận này đánh dấu chấm dứt xung đột kéo dài từ cuối thập niên 1980 liên quan tới khu vực Nagorno-Karabakh.
Khu vực này từng thuộc Azerbaijan nhưng phần lớn dân cư là người Armenia. Năm 2023, Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn, khiến gần 100.000 người Armenia tại đây phải sơ tán sang Armenia.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, hai quốc gia đã cam kết chấm dứt giao tranh, thiết lập quan hệ ngoại giao và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ông gọi đây là “thành tựu lịch sử” và tin rằng quan hệ hữu nghị sẽ được duy trì lâu dài.
Mở đường cho hợp tác kinh tế và quốc phòng
Theo thỏa thuận, Mỹ được quyền phát triển độc quyền hành lang trung chuyển chiến lược qua Nam Caucasus, giúp thúc đẩy xuất khẩu năng lượng và tài nguyên. Song song, Washington ký các thỏa thuận riêng với từng nước về năng lượng, thương mại và công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, đồng thời dỡ bỏ hạn chế hợp tác quốc phòng với Azerbaijan.
Các quan chức Mỹ cho biết đây là kết quả của nhiều chuyến công tác ngoại giao liên tục, tạo nền tảng cho việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước.
Trump được ca ngợi và đề cử Nobel Hòa bình
Cả ông Aliyev và ông Pashinyan đều ca ngợi vai trò của Tổng thống Trump trong việc kết thúc xung đột, đồng thời tuyên bố sẽ đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình.
“Nếu không phải Tổng thống Trump thì ai xứng đáng hơn?” – ông Aliyev nhấn mạnh.
Theo: Pháp luật