Bà chủ khách sạn ở Huế mở cửa miễn phí cho người dân tránh bão, bố trí chỗ ở tại một khách sạn và ba villa ở vị trí cao ráo, an toàn. Nghĩa cử này giúp nhiều gia đình, sinh viên, phụ nữ mang thai có nơi trú ẩn trong mưa lũ.
- Nữ danh hài vượt khó tuổi 50 sống hạnh phúc bên con cháu
- 4 món ăn không nên hâm nóng vì dễ sinh độc tố
- Bão số 10 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Mưa lớn, gió giật cấp 13 gây thiệt hại nặng nề
Nghĩa cử đẹp giữa tâm bão
Thấy nước lụt nhiều nơi; chị Liễu Trang; 43 tuổi quyết định dùng một khách sạn và ba villa ở trung tâm TP Huế cho người dân đến ở miễn phí.
Trong thông báo trên mạng xã hội trưa 27/8; chị Trang khẳng định sẽ đón bất kỳ người dân nào ở vùng không an toàn đến ở tạm trong những ngày bão; lũ.
Gia đình chị sở hữu một khách sạn 15 phòng ở phường Thuận Hóa và ba căn villa ở phường Thủy Xuân; An Cựu; Long Thọ. Đây đều là vị trí cao; điện nước ổn định; thuận tiện trú ngụ khi mưa lũ.
Ngay sau thông báo; khoảng 10 người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh; phường Bình An; cách khách sạn 5 km; đã tìm đến xin trú ngụ. Một số sinh viên trọ tại các vùng trũng cũng được sắp xếp chỗ ở; hỗ trợ ăn uống.
Đây là năm thứ tư chị Trang mở cửa khách sạn đón dân tránh bão miễn phí. “Tôi muốn san sẻ phần nhỏ khó khăn với bà con”; chị chia sẻ.
Người dân an tâm giữa mưa gió
Từ sáng 27/8, Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10); mưa lớn kéo dài đến chiều, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực thấp trũng như xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh; phường An Cựu và ven sông Hương; nơi mực nước đã vượt báo động 1.
Chính quyền địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ di dời tài sản; khắc phục hậu quả; chặn các tuyến đường ngập và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển; sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu.
Rạng sáng cùng ngày; lốc xoáy quét qua xã Quảng Điền khiến 75 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối gãy đổ; một số hộ dân buộc phải sơ tán.
Trong đó, Linh Đan; 18 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, trở về phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì thấy nước đã ngập ngang gối. Em cùng bạn chỉ kịp mang theo laptop; giấy tờ rồi đến khách sạn của chị Trang xin ở nhờ; dự định lưu trú ba ngày đến khi nước rút.
Chia sẻ ấm lòng giữa bão lũ
Cùng trú tại khách sạn còn có chị Hoàng Dung, 28 tuổi; ở huyện Quảng Điền. Chị đang mang thai; dự sinh ngày 29/9. Khu vực chị sinh sống vừa xảy ra lốc xoáy, nhiều mái nhà bị tốc và hư hỏng nặng. Vợ chồng chị quyết định rời nhà sớm để vừa tránh ngập vừa chuẩn bị sinh ở Bệnh viện Trung ương Huế.
Trên đường đi; chị đọc được bài đăng của chị Trang trên mạng xã hội nên tìm đến khách sạn trên đường Võ Thị Sáu. Tại đây; vợ chồng chị được hỗ trợ ổn định chỗ ở, sắp xếp đồ đạc và cung cấp thức ăn.
“Tôi biết ơn vì được giúp đỡ giữa mưa bão”; chị Dung xúc động nói.
Nghĩa cử bà chủ khách sạn mở cửa đón dân tránh bão đã trở thành điểm tựa an toàn cho nhiều người dân Huế trong những ngày thiên tai; góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Theo: VnExpess