Giữa vùng ngập sâu ở phường Đông Hòa (Đắk Lắk), người dân rưng rưng khi nhận những chiếc áo lót mới tinh – món đồ nhỏ nhưng đầy thiết thực sau nhiều ngày mưa lũ.
- Cơ chế trả tiền khi thủy điện xả lũ
- Bám sát diễn biến, sẵn sàng ứng phó bão Koto
- Bị truy bắt, 7 đối tượng mua bán ma túy nổ súng tấn công cảnh sát
bốc hàng xuyên đêm để kịp chuyển đồ cứu trợ đến vùng lũ
Tại điểm tập kết xã Tân Minh (Lâm Đồng); hàng cứu trợ từ khắp nơi liên tục đổ về suốt nhiều ngày qua. Các nhóm thiện nguyện làm việc xuyên đêm để phân loại quần áo, đồ lót mới, chăn màn, sữa và nhu yếu phẩm trước khi chuyển đến Đắk Lắk.
Anh Trần Hữu Hùng (Hùng Vỹ, 30 tuổi), vốn làm nghề vận chuyển, đã tự nguyện đưa xe tải 2,5 tấn của mình tham gia đoàn cứu trợ. Nhờ xe nhỏ, anh được giao vào các khu vực ngập sâu, đông dân cư. Chỉ riêng ngày 23/11, đoàn gồm 4 xe 10 tấn và xe của anh Hùng đã vượt quãng đường khó khăn để tiếp cận bà con.
bà con xúc động khi nhận đồ lót mới, cán bộ trao tay với nụ cười ấm áp
Khi đoàn tới phường Đông Hòa, người dân xếp hàng nghiêm túc chờ nhận đồ. Những món đồ cá nhân – đặc biệt là đồ lót nam; nữ hoàn toàn mới – được phân loại kỹ để người dân dễ nhận.
Khoảnh khắc các chiến sĩ công an trao túi áo lót phụ nữ; vừa đưa vừa tủm tỉm nói “Bà con nhận áo rồi tự chia nhau nhé”; khiến nhiều người bật cười giữa khó khăn. Bà con trân trọng từng món đồ, coi đó là sự sẻ chia quý giá lúc hoạn nạn.
Video anh Hùng ghi lại bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem; với nhiều bình luận xúc động trước tình quân dân ấm áp. Người xem đồng loạt gửi lời động viên mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ lịch sử
Theo:Dân Trí

