Site icon MUC News

Ba giờ giải cứu cháu bé đi lạc ở Thanh Hóa: Bài học cảnh tỉnh về an toàn học đường

cháu bé đi lạc ở Thanh Hóa

Công an phường Đào Duy Từ nhanh chóng tìm được cháu T.T.A về cho gia đình (Ảnh: Dân trí)

Một cháu bé 6 tuổi ở Thanh Hóa đã may mắn được tìm thấy an toàn sau ba giờ đi lạc trên đường đến trường. Sự việc “cháu bé đi lạc ở Thanh Hóa” khiến cộng đồng không khỏi lo lắng, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm giám sát, an toàn học đường và nhận thức bảo vệ trẻ nhỏ.

Ba giờ tìm kiếm cháu bé đi lạc ở Thanh Hóa

Chiều 31/10, Công an phường Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) nhận được tin báo cháu T.T.A. (6 tuổi) – học sinh Trường Tiểu học Nguyên Bình – bị lạc khi đang trên đường đến lớp.

Theo gia đình, cha mẹ cháu đi làm ăn xa nên gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bà ngoại nhờ cô bé hàng xóm học lớp 4 chở cháu đi học. Tuy nhiên, khi đến trường, cháu A. vì hiếu động, mải chơi nên không vào lớp mà lang thang ra ngoài.

Phát hiện cháu không tới lớp, cô giáo và gia đình lập tức báo cho công an địa phương. Toàn bộ khu vực xung quanh trường, các tuyến đường lân cận được rà soát kỹ lưỡng qua hệ thống camera an ninh.

Đã tìm thây bé trai bị lạc  (Ảnh: Dân trí)

Công an khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng tìm kiếm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đào Duy Từ triển khai lực lượng tìm kiếm, kết hợp cùng bảo vệ dân phố, nhà trường và người dân địa phương.

Các cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm, rà soát từng ngóc ngách quanh khu vực trường và các tuyến đường dẫn ra khu dân cư. Hệ thống camera giám sát tại các cửa hàng, ngã rẽ và hẻm nhỏ cũng được kiểm tra liên tục để truy dấu hành trình cháu bé.

Sau gần ba giờ nỗ lực, vào khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu T.T.A. đang chơi ở khu vực cách trường khoảng 1 km. Cháu được đưa về trụ sở công an phường, sức khỏe bình thường, tinh thần ổn định và đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Gia đình xúc động cảm ơn lực lượng công an

Chị Trương Thị Hợp (bác ruột cháu bé) cho biết: “Khi hay tin cháu mất tích, cả nhà hoảng loạn, sợ cháu bị bắt cóc hoặc gặp nguy hiểm. May mắn nhờ công an phường Đào Duy Từ phản ứng nhanh, phối hợp tìm kiếm kịp thời nên cháu đã được tìm thấy an toàn.”

Gia đình sau đó đã gửi thư cảm ơn tới công an phường và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ trẻ em và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Vụ việc cháu bé đi lạc ở Thanh Hóa một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt với trẻ nhỏ chưa ý thức được nguy hiểm.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình – nhà trường – chính quyền địa phương, trong đó:

Sự việc khép lại may mắn, song cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chỉ một phút lơ là, hậu quả có thể khó lường.

Theo: Dân trí