Tàu 15m anh Châu thủng ngập máy, ghe ông Hiền vỡ; 30 tàu, 70 ghe hỏng, 1.200 lồng bè cuốn trôi 20 tỷ; 5 chết, 244 nhà sập tại Đăk Lăk, Gia Lai.
- Nguy cơ vỡ hồ chứa nước, Lâm Đồng sơ tán khẩn cấp 70 hộ dân trong đêm
- 20 ngày, 5 vụ bạo lực học đường: Lời cảnh tỉnh từ những cái chết thương tâm
- Hạ tầng vùng cao Thanh Hóa khởi sắc, sinh kế bền vững lan tỏa mạnh mẽ
Thiệt hại nặng nề tại làng chài Vũng Chào
Trưa 7/11, anh Xuân Châu (34 tuổi) đứng trên tàu 15 m lật nghiêng ở Vũng Chào, Sông Cầu (Phú Yên cũ). Sóng bão Kalmaegi giật cấp 14 đánh thủng thân tàu, nước ngập hầm máy đến đầu gối. Anh neo đìa cách bờ 50 m, chằng dây nhưng vô ích. Sóng dồn va đập hàng chục tàu khác; nước rút để lại hàng trăm phương tiện chồng chất, nhiều chiếc vỡ nát.
16 năm bám biển, anh vay hơn 1 tỷ mua tàu đánh cá hố vịnh Xuân Đài. Mỗi chuyến 4-5 ngày thu 5-7 triệu sau trừ chi phí. Vợ nội trợ, 2 con học lớp 1-6; tàu là nguồn sống duy nhất. Sửa chữa tốn nửa giá mới, nợ cũ chưa trả, anh không biết xoay tiền.
Ông Hiền (50 tuổi) ghe 7 m vỡ, kẹt giữa 2 ghe lớn. Ghe 100 triệu mua 2 năm trước đánh cá sòng, mai. Mỗi chuyến lời 1 triệu hoặc lỗ. Vợ chồng lo trang trải khi ghe chưa kéo ra sửa.
Ông Võ Ngọc Thạch (Chủ tịch UBND Sông Cầu): 30 tàu 6-15 m, >70 ghe composite, thuyền thúng hỏng; 1.200 lồng bè cuốn trôi >20 tỷ. Chính quyền hỗ trợ khoanh nợ ngân hàng, giảm lãi để sửa phương tiện.
Cục Quản lý đê điều: 5 chết (3 Đăk Lăk, 2 Gia Lai), 3 mất tích Quảng Ngãi, 17 bị thương. 244 nhà sập (199 Gia Lai), >17.500 tốc mái (Gia Lai ~12.500, Đăk Lăk >4.300). Triều cường ngập >8.500 nhà.
Vũng Chào hình thành trước 1975, neo trú bão nhờ vịnh kín gió. Hàng trăm cột bê tông ngoài đìa nhưng tâm bão vẫn phá hủy.
Theo: VnExpress

