Site icon MUC News

Bất chấp mưa gió, người dân Hà Nội chờ xem diễu binh

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội lên gần khu vực đường Hùng Vương từ 8h sáng 27/8, để xem sơ duyệt diễu binh( Ảnh: VnExpress )

Bất chấp mưa do bão Kajiki, dòng người khắp nơi kéo về Ba Đình suốt đêm chờ sơ duyệt diễu binh. Nhiều gia đình ba thế hệ mang áo mưa, ghế nhựa, lương khô, quyết bám vị trí từ rạng sáng để được xem gần.

Nhiều gia đình chọn “đi ngày thường” để đỡ chen chúc

Bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, cùng con cháu từ Thạch Thất lên trung tâm Thủ đô. Cả nhà di chuyển lúc 6h sáng.

8h, mưa tầm tã. Gia đình trú trong nhà bạt của lực lượng chức năng. Khi tạnh, mọi người mới ra xếp hàng.

“Không đứng gần thì đứng xa”, bà nói. Chỉ cần được hòa vào không khí chung. Đó là niềm vui của cả nhà.

Bà Mai Thị Hảo, 60 tuổi (ngoài cùng bên trái) cùng một số thành viên trong đại gia đình ba thế hệ xếp hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, sáng 27/8 ( Ảnh: VnExprees )

Nhịp chờ kiên nhẫn quanh quảng trường Ba Đình

Đến hơn 9h sáng, người dân vẫn tiếp tục đổ về. Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú đông nghịt.

Áo mưa, bạt che được mở ra. Đồ ăn nhẹ chuẩn bị sẵn. Trẻ nhỏ được che chắn cẩn thận.

Mỗi nhóm người một cách chờ. Có nhóm ngồi ghế nhựa. Có nhóm đứng bền bỉ theo dõi đội hình tập.

Niềm tự hào trước giờ sơ duyệt buổi tối

Âm thanh kèn lệnh vang vọng. Nhiều người tranh thủ ghi hình. Không khí trang nghiêm, xúc động.

Thời tiết dự báo tạnh mưa vào trưa. Hy vọng trời quang khi buổi tối diễn ra sơ duyệt.

Tất cả cùng hướng về Quốc khánh. Mỗi gương mặt là một câu chuyện. Hà Nội đón ngày đặc biệt bằng tinh thần đoàn kết.

Theo: VnExperss