Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận, nghi phạm dùng dao sát hại 3 người trong gia đình vợ, khiến dư luận bàng hoàng
- Cảnh báo “kiểu bất hiếu mới” trong gia đình hiện đại
- Tài xế taxi chặt chém 2,5 triệu đồng cho 70km
- Trường hợp đáng kinh ngạc của cô gái trẻ có khả năng “du hành thời gian”
Nghi phạm bị bắt sau vài giờ gây án
Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khống chế và bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú tại phường Ea Kao) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Ea Kao. Thời điểm bị bắt, Thuận mặc áo chống nắng phụ nữ, đội mũ trắng và đeo khẩu trang để nguỵ trang.
Trước đó, khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, xảy ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm bị xác định đã dùng dao tấn công vợ cùng nhiều người trong gia đình nhà vợ.
Ba người tử vong, một cháu nhỏ bị thương nặng
Các nạn nhân thiệt mạng gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, vợ nghi phạm), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.). Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ hiện trường, truy lùng đối tượng. Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Thuận đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ án đang được làm rõ.
Theo: Vietnamnet