Tẩn Ú Mẩy cùng nhân tình Phàn Sần Tông dùng gói đất giả heroin để dụ chồng đến nơi vắng rồi sát hại. Vụ án được phá sau 7 tháng, với dấu vết ADN liên quan chính mẹ ruột của Mẩy.
- Bác sĩ phải bỏ tiền túi vì khoản nợ của người mẹ
- Hải Phòng phát hiện 302 cơ sở chữa bệnh hoạt động không phép
- 4 lý do nhiều gia đình chọn trồng cây vú sữa trước nhà
Khoảng 22h ngày 19/01/2022, trên đoạn đường liên bản thuộc khu vực nương rẫy bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu, anh Phàn Vần K., 41 tuổi, bị sát hại. Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể nạn nhân với vùng đầu và mặt biến dạng do tác động của ngoại lực.
Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng xác lập chuyên án, huy động lực lượng truy xét. Quá trình điều tra sau đó làm rõ người đứng sau vụ án là Tẩn Ú Mẩy, vợ của nạn nhân, cùng người tình Phàn Sần Tông.
Từ mâu thuẫn gia đình đến kế hoạch sát hại
Theo hồ sơ vụ án, Mẩy và anh K. chung sống từ năm 2006, có ba con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.
Đầu năm 2020, Mẩy nảy sinh quan hệ tình cảm với Tông, người cùng bản. Cả hai rời quê đi làm thuê tại Hà Nội và Thái Bình, sống với nhau như vợ chồng.
Mẩy kể cho Tông về những rạn nứt trong gia đình rồi rủ người tình giết chồng. Tông ban đầu không đồng ý. Cuối tháng 12/2021, cả hai trở về Lai Châu và thuê trọ tại phường Tân Phong.
Mẩy tiếp tục thúc ép, thậm chí dọa chia tay nếu Tông không thực hiện kế hoạch. Cuối cùng, người tình chấp thuận.
Hai người dựng lên một cuộc mua bán heroin giả để dụ anh K. đến nơi vắng. Họ còn lên mạng tìm hiểu cách đóng gói đất sao cho giống ma túy.
Đêm 19/01/2022, kế hoạch được thực hiện. Một gói đất bọc nilon được dùng làm “heroin” để tạo lòng tin với nạn nhân. Khi anh K. xuất hiện, Tông ra tay sát hại.
Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lai Châu đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng con người và gây hoang mang trong nhân dân.
Điều khiến vụ án gây ám ảnh không chỉ là thủ đoạn dựng cuộc mua bán ma túy giả. Đó còn là việc người lên kế hoạch lại chính là người phụ nữ từng sống cùng nạn nhân suốt 16 năm và có ba con chung.
Thanh kim loại được Tông mua tại một xưởng cơ khí với giá 50.000 đồng, dài khoảng 70-81cm, đường kính khoảng 2cm. Đây là hung khí được sử dụng trong vụ án.
Sau khi gây án, Mẩy bỏ trốn suốt 7 tháng. Người phụ nữ này dự định sang Lào rồi tìm đường sang Trung Quốc để tiếp tục lẩn trốn.
Trong quá trình truy xét, một dấu vết ADN tại hiện trường trở thành manh mối quan trọng. Kết quả đối chiếu cho thấy mẫu ADN có quan hệ huyết thống với mẹ ruột của Mẩy, góp phần giúp cơ quan điều tra xác định danh tính nghi phạm.
Theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, những vụ án vợ sát hại chồng là dạng án hiếm gặp. Dù người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hậu quả lâu dài còn đặt lên những đứa trẻ có cha mẹ cùng liên quan đến một vụ án mạng.
Từ một gói đất được ngụy trang thành ma túy đến dấu vết ADN của người thân, vụ án cho thấy kế hoạch được tính toán kỹ vẫn có thể để lại những manh mối quyết định.
16 năm chung sống và ba người con không thể ngăn một cuộc hôn nhân biến thành bi kịch, khi lòng tin bị thay thế bằng một kế hoạch sát hại.
Đỗ Vân (tổng hợp)

