Một bé trai 3 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc đã thoát chết một cách khó tin khi rơi từ tầng 18 của chung cư xuống mặt đất. Nhờ một tán cây lớn đỡ lực va chạm, em bé không chỉ giữ được mạng sống mà còn tỉnh táo sau tai nạn. Câu chuyện lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt quan tâm.
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Báo động nạn “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên: Chiêu trò tinh vi, hậu quả nghiêm trọng
Khoảnh khắc thót tim khi bé rơi khỏi cửa sổ nhà vệ sinh
Vụ việc xảy ra lúc 15h30 ngày 15/7 tại một khu chung cư cao tầng ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Bé trai tên Xiao Chu, 3 tuổi, đang ngủ thì tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cửa sổ tại đây không có chấn song bảo vệ và chỉ cách bồn cầu khoảng 0,5m. Cậu bé trèo lên và bất ngờ rơi xuống từ tầng 18.
Thời điểm xảy ra sự việc, bà của bé tranh thủ ra ngoài đi chợ và đã khóa cửa chính để cháu không thể ra khỏi nhà. Không ai ngờ bi kịch lại xảy ra qua đường cửa sổ.
Tán cây rộng 8 mét trở thành “túi khí tự nhiên”
Theo lời kể của cha bé, trong quá trình rơi, Xiao Chu có thể đã va vào một cửa sổ mở ở tầng 17 khiến hướng rơi bị lệch. Nhờ vậy, em rơi trúng tán cây ngô đồng phía dưới – nơi được xác định có đường kính hơn 8 mét với cành lá dày đặc.
Kỹ sư lâm nghiệp Zhang cho biết cây đã hấp thụ khoảng 40% lực va chạm, đóng vai trò như một đệm giảm xung lực, tương tự như túi khí trong xe ô tô. Ông khẳng định: “Đây là một tình huống cực kỳ hiếm gặp – không thể dựa vào nó để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ”.
Tỉnh táo sau cú ngã, bé vẫn… đòi đồ chơi
Ngay sau vụ việc, người dân trong khu chung cư nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang. Bác sĩ Wang – Trưởng khoa Cấp cứu xác nhận bé bị gãy tay trái, tổn thương cột sống và nội tạng, song vùng đầu không bị ảnh hưởng.
Điều kỳ diệu là trong suốt quá trình cấp cứu, Xiao Chu vẫn tỉnh táo và thậm chí còn thì thầm nhờ bác sĩ nhắn cha mua đồ chơi. “Chúng tôi chưa từng thấy trường hợp nào sống sót sau cú ngã từ độ cao như vậy”, bác sĩ Wang nói.
Người cha bật khóc khi đặt tay lên “cây ân nhân”
Cha của Xiao Chu cho biết anh biết tin con gặp nạn qua nhóm chat của chung cư. Một cư dân đã đăng ảnh em bé bị thương khiến anh lập tức kiểm tra camera và không thể tin vào mắt mình. Khi con được xuất viện, anh đã buộc một bông hoa đỏ lớn lên cây ngô đồng như lời cảm ơn thầm lặng.
“Cây không biết nói, nhưng chính nó đã cứu mạng con tôi”, người cha nghẹn ngào nói khi đặt tay lên thân cây.
Cộng đồng mạng gọi là “Cây anh hùng” – lan tỏa ý thức bảo vệ trẻ nhỏ
Đoạn video trích xuất từ camera an ninh được ban quản lý tòa nhà chia sẻ trong nhóm cư dân đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hashtag “Bảo vệ trẻ em ở nhà cao tầng” đã đứng đầu bảng tìm kiếm ở Trung Quốc với hơn 200 triệu lượt đọc trong 3 ngày.
Nhiều phụ huynh đã đưa con đến thăm “Cây anh hùng” – biểu tượng của hy vọng và phép màu.
Chuyên gia cảnh báo: Đừng trông chờ vào may mắn
Theo thống kê, mỗi năm Trung Quốc ghi nhận khoảng 4.000 vụ trẻ ngã từ độ cao, trong đó hơn 60% là trẻ từ 3-6 tuổi, với tỷ lệ tử vong lên tới 28%.
Chuyên gia cảnh báo: “Trường hợp bé Xiao Chu sống sót chỉ là may mắn hiếm có. Các gia đình cần lắp lưới chắn cửa sổ, khóa an toàn và thiết bị giới hạn mở cửa để phòng ngừa những tai nạn thương tâm có thể lặp lại”.
Theo: VNexpress