Site icon MUC News

Bé trai kêu cứu tại phường Kiến Hưng: Hoàn cảnh xót xa được người thân hé lộ

Video cho thấy cảnh người phụ nữ dùng chiếc điện thoại đánh vào đầu bé trai (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 13/9, vụ việc bé trai kêu cứu ở phường Kiến Hưng, Hà Nội, nghi bị mẹ kế bạo hành khiến dư luận phẫn nộ. Người thân cho biết em từng viết thư cầu cứu, đồng thời tiết lộ hoàn cảnh đặc biệt khiến nhiều người xót xa.

Thư kêu cứu của bé trai và video gây bức xúc dư luận

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cùng một bức thư tay được cho là của bé trai 12 tuổi. Trong thư, em kể thường xuyên bị mẹ kế đánh đập bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao.

Đoạn video ghi cảnh người phụ nữ dùng điện thoại đánh mạnh vào đầu em, bắt em đứng chịu phạt. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bày tỏ lo ngại cho sự an toàn và tinh thần của bé trai kêu cứu.

Ngay sau đó, Công an phường Kiến Hưng vào cuộc xác minh. Nhà trường nơi bé theo học cũng xác nhận em vẫn đi học bình thường, song có biểu hiện tâm lý cần quan tâm. Gia đình đã cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Hoàn cảnh đặc biệt và chờ kết luận cơ quan chức năng

Cháu bé tên Đ.C.H., sinh năm 2012. Khi mới 2 tuổi, mẹ em mất vì tai nạn giao thông, bố phải một mình nuôi con. Đến năm 2022, ông tái hôn và có thêm hai con với vợ mới.

Người thân cho biết từ sau khi bố lập gia đình mới, H. thay đổi nhiều. Em ít nói, kết quả học tập giảm sút, có dấu hiệu sang chấn tâm lý. Khi phát hiện bức thư và xem lại hình ảnh camera, gia đình nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Sau đó, H. được đưa về nhà cô ruột sống một thời gian để ổn định tinh thần. Em nhanh chóng hồi phục, trở nên hoạt bát, kết quả học tập khá hơn. Tuy nhiên, đầu tháng 9, khi về sống cùng bố tại chung cư ở Kiến Hưng, tình trạng căng thẳng lại xuất hiện.

Do lo ngại bé tiếp tục chịu bạo lực, gia đình quyết định công khai video và lá thư lên mạng xã hội. Hiện tại, cháu H. cùng bố đã làm việc với cơ quan công an. Người thân cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo: Dân Trí