Ông Đoàn Văn Hiền (70 tuổi, Đắk Lắk) bị nhóm giả danh công an đe dọa phải chuyển 20 triệu đồng, may mắn được lực lượng chức năng và ngân hàng kịp ngăn chặn.
- Nghi phạm cầm súng lẩn trốn rừng Tuyên Quang
- Đồng Nai: Giải cứu người phụ nữ tâm thần bế con sơ sinh đi lang thang
- Jack Ma nhập cuộc tiền số với Ethereum
Nhận cuộc gọi lạ, cụ ông hoảng loạn vì bị dọa bắt
Ngày 7/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết; cụ ông Đoàn Văn Hiền (70 tuổi; trú xã Sơn Hòa) đã viết thư cảm ơn lực lượng công an; vì kịp thời giúp ông thoát khỏi một vụ lừa đảo.
Trước đó ; ông Hiền nhận cuộc gọi video từ nhóm người mặc trang phục công an; tự xưng là cán bộ Công an xã Sơn Hòa. Nhóm này thông báo ông đang bị truy nã liên quan đường dây mua bán người; buộc ông phải chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp nếu không sẽ bị bắt giữ.
Đáng chú ý; các đối tượng đọc đúng số căn cước công dân của ông Hiền; khiến ông càng lo sợ. Vì tin thật, ông vội ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển cho nhóm lạ.
Công an vào cuộc, kịp thời ngăn chặn lừa đảo
Trong lúc chờ giao dịch, ông Hiền nhìn thấy tờ rơi; áp phích tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo tại ngân hàng. Nghi ngờ; ông lập tức trình báo sự việc cho Công an xã Sơn Hòa.
Nhận tin, lực lượng công an nhanh chóng kiểm tra; xác định đây là nhóm tội phạm giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản. Cán bộ đã ngăn chặn kịp thời; giúp ông Hiền không bị mất số tiền lớn.
Sau sự việc, công an hướng dẫn ông Hiền cách bảo vệ thông tin cá nhân; cảnh giác với các cuộc gọi lạ. Cụ ông cũng gửi thư cảm ơn đến lực lượng công an và ngân hàng; đồng thời cam kết sẽ tuyên truyền cho người thân; hàng xóm nâng cao cảnh giác.
Theo: Dân Trí