Site icon MUC News

Biểu tình leo thang tại Bangladesh sau cái chết của lãnh đạo sinh viên Sharif Osman Hadi

Người biểu tình đốt lửa, chặn đường ở Dhaka vào rạng sáng nay. (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)


Hàng nghìn người Bangladesh xuống đường đòi công lý cho lãnh đạo sinh viên Sharif Osman Hadi bị ám sát, làm bùng phát bất ổn và căng thẳng với Ấn Độ.

Phẫn nộ lan rộng sau vụ ám sát lãnh đạo sinh viên

Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Bangladesh trong ngày thứ hai liên tiếp sau cái chết của Sharif Osman Hadi, lãnh đạo sinh viên nổi bật của phong trào dân chủ năm 2024. Hadi qua đời hôm thứ Năm tại một bệnh viện ở Singapore, sau khi bị các tay súng bịt mặt bắn khi rời một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Dhaka vào tuần trước.

Hadi, 32 tuổi, là lãnh đạo nhóm sinh viên Inqilab Moncho và được biết đến với lập trường chỉ trích mạnh mẽ vai trò của Ấn Độ trong chính trị Bangladesh. Thông tin ông qua đời nhanh chóng khiến làn sóng thương tiếc chuyển thành phẫn nộ công khai, kéo theo các cuộc tuần hành quy mô lớn tại Dhaka, Gazipur, Sylhet và Chattogram.

Người biểu tình mang theo cờ quốc gia và biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính quyền nhanh chóng truy bắt thủ phạm. Nhiều người cáo buộc các nghi phạm đã trốn sang Ấn Độ, dù New Delhi chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bạo lực, phản ứng chính phủ và lo ngại về tự do báo chí

Căng thẳng leo thang trong đêm khi một số tòa nhà tại Dhaka bị phá hoại và phóng hỏa, trong đó có văn phòng các cơ quan truyền thông lớn như Prothom Alo và Daily Star. Những cơ quan này bị một bộ phận người biểu tình cáo buộc có quan điểm thân Ấn Độ, quốc gia đang tiếp nhận cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sau khi bà bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2024.

Các nhân viên báo chí cho biết đã rơi vào tình huống nguy hiểm khi đám đông tấn công trụ sở. Tổng biên tập điều hành Prothom Alo lên án đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí và quyền biểu đạt.

Chính phủ lâm thời do ông Muhammad Yunus, chủ nhân Giải Nobel Hòa bình, đứng đầu đã lên án các hành vi phá hoại, đồng thời kêu gọi người dân kiềm chế và không để bạo lực làm gián đoạn tiến trình chuyển giao dân chủ. Nhà chức trách nhấn mạnh việc bảo vệ trật tự công cộng và an toàn của giới truyền thông là ưu tiên hàng đầu.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo quốc tế cũng kêu gọi Bangladesh nhanh chóng điều tra các vụ tấn công nhằm vào cơ quan báo chí và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Trong khi đó, cảnh sát Bangladesh đã công bố hình ảnh nghi phạm chính trong vụ sát hại Hadi, phát động truy lùng trên toàn quốc và treo thưởng cho thông tin hữu ích. Chính phủ tuyên bố thứ Bảy là ngày quốc tang, đồng thời tổ chức các buổi cầu nguyện đặc biệt tại các nhà thờ Hồi giáo trên cả nước.

Cái chết của Sharif Osman Hadi – người từng dự định tranh cử quốc hội vào tháng 2/2026 – đang trở thành phép thử lớn đối với sự ổn định chính trị và quan hệ đối ngoại của Bangladesh trong giai đoạn hậu biến động.

Theo: Khai Mở