Chiếc bồn cầu vàng 18 carat “America” thứ hai của Maurizio Cattelan vừa được bán 12,1 triệu USD tại Sotheby’s, trong khi phiên bản đầu tiên vẫn đang mất tích sau vụ trộm lịch sử năm 2019
- Malaysia hơn Việt Nam 6 điểm ở vòng loại Asian Cup
- Giá rau tăng vọt, bà nội trợ đi chợ chỉ dám “rón rén” với 200.000 đồng
- Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong vụ án kẹo Kera
Bồn cầu vàng từ bảo tàng Guggenheim đến Nhà Trắng (bị từ chối)
Năm 2016, Maurizio Cattelan đã chế tác cùng lúc hai chiếc bồn cầu vàng nguyên khối hoàn toàn giống nhau và đều đặt tên “America”. Phiên bản đầu tiên được bảo tàng Solomon R. Guggenheim (New York) mượn trưng bày ngay trong năm đó. Điểm đặc biệt là chiếc bồn cầu được gắn trực tiếp vào hệ thống ống nước thực tế, cho phép hơn 100.000 du khách sử dụng như một thiết bị vệ sinh thông thường.
Sau khi rời Guggenheim, bảo tàng từng ngỏ ý cho Nhà Trắng mượn tác phẩm ngay sau lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhưng đề nghị này đã bị từ chối thẳng thừng.
Vụ trộm thế kỷ và phiên bản còn lại lên sàn
Năm 2019, chiếc bồn cầu vàng đầu tiên được chuyển đến triển lãm tại Cung điện Blenheim – nơi sinh của Winston Churchill ở Oxfordshire, Anh Quốc. Chỉ vài ngày sau khi lắp đặt, tác phẩm bị kẻ gian đột nhập đánh cắp vào rạng sáng và biến mất hoàn toàn cho đến nay, gây thiệt hại ước tính hàng triệu bảng Anh.
Trong khi đó, phiên bản thứ hai yên bình nằm trong bộ sưu tập của tỷ phú Steve Cohen suốt nhiều năm. Đến năm 2025, ông quyết định đưa tác phẩm ra đấu giá công khai, và nó đã tìm được chủ nhân mới với mức giá cuối cùng 12,1 triệu USD.
Maurizio Cattelan – Gã hề tài năng của nghệ thuật đương đại
Sinh năm 1960 tại Padua trong một gia đình lao động nghèo khó, Maurizio Cattelan chưa từng học qua trường lớp nghệ thuật chính quy nào. Ông tự nhận mình là “gã hề của thế giới nghệ thuật” với hàng loạt tác phẩm châm biếm sâu cay như hình nộm Hitler quỳ gối (Him – 17,2 triệu USD) hay quả chuối dán tường.
Với Cattelan, bồn cầu vàng không chỉ là vật thể mà còn là câu hỏi lớn dành cho xã hội tiêu dùng: điều gì thực sự có giá trị, và chúng ta sẵn sàng trả bao nhiêu cho sự phi lý?
Theo: Khai Mở

