Site icon MUC News

Cậu bé mồ côi ở Hà Tĩnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồng

Báo Dân trí cùng ông Đặng Cần (bên trái ngoài cùng) và thầy Trần Thế Khanh trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc cho em Khánh Duy (Ảnh: Dân trí)

 Cậu bé mồ côi Đặng Viết Khánh Duy (12 tuổi, Hà Tĩnh) – đứa trẻ từng khiến nhiều người rơi nước mắt vì mất cả cha lẫn mẹ và sống trong nghèo khó – nay đã nhận được hơn 183 triệu đồng từ tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí.

Tấm lòng sẻ chia đến với cậu bé mồ côi

Ngày 21/10, đại diện Báo Dân trí đã trực tiếp trao số tiền 183.517.712 đồng cho em Đặng Viết Khánh Duy, học sinh lớp 7 Trường THCS Mỹ Lộc, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Số tiền này do bạn đọc cả nước ủng hộ thông qua chương trình “Tấm lòng nhân ái” sau khi câu chuyện thương tâm về hoàn cảnh của em được đăng tải.

Buổi trao tặng có sự tham dự của phóng viên Báo Dân trí, ông Đặng Cần – Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng, cùng thầy Trần Thế Khanh là Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lộc. Toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản của chị Đặng Thị Diệu, chị gái của em Duy, để quản lý và lập sổ tiết kiệm cho em.

Bi kịch của một gia đình nhỏ nơi vùng quê nghèo

Cậu bé mồ côi Khánh Duy sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Bố em ông Đặng Viết Tịnh đã từng đi làm thuê ở Phú Quốc để nuôi gia đình, nhưng mắc sốt rét nặng dẫn tới tổn thương não, dần dần mù lòa và qua đời năm 2020. Mẹ em bà Đặng Thị Lài bị tâm thần phân liệt nhiều năm, thường xuyên lên cơn co giật, mê sảng.

Không dừng lại ở đó, chị thứ của Duy là Đặng Thị Thương sau sinh con đầu lòng cũng bị trầm cảm nặng, phải đưa vào trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần. Hiện Duy sống cùng chị cả Đặng Thị Diệu, người vừa lập gia đình, chồng đi lao động ở nước ngoài, kinh tế eo hẹp.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đại Đồng, Khánh Duy từng nhiều đêm thức trắng vì nhớ cha mẹ, vì lo sợ tương lai mịt mù phía trước.

Khánh Duy trở thành trẻ mồ côi khi mới 12 tuổi (Ảnh: Dân trí)

Nghĩa tình ấm áp giữa đời thường, lan tỏa yêu thương và gieo hy vọng cho những phận đời nhỏ bé

Chia sẻ tại buổi trao quà, ông Đặng Cần xúc động cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích trước sự chung tay của bạn đọc Dân trí. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Duy vượt qua khó khăn vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục học tập và sống tốt.”

Thầy Trần Thế Khanh, Hiệu trưởng nhà trường, cũng gửi gắm: “Mong rằng Duy sẽ luôn chăm ngoan, vượt khó học giỏi để mai này trở thành người có ích, đáp lại tấm lòng yêu thương của mọi người.”

Còn chị Đặng Thị Diệu, thay mặt gia đình, nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi biết ơn vô cùng. Tôi sẽ lập sổ tiết kiệm cho em, dùng số tiền này thật hợp lý để em có thể tiếp tục đến trường, có một tương lai tươi sáng hơn.”

Câu chuyện của cậu bé mồ côi Khánh Duy một lần nữa cho thấy sức mạnh của lòng nhân ái và sự lan tỏa từ cộng đồng. Trong khi nhiều trẻ em vùng quê vẫn đang chật vật giữa nghèo khó, sự chung tay của bạn đọc, các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương chính là điểm tựa giúp các em vững bước tới tương lai.

Hơn 183 triệu đồng không chỉ là khoản tiền, mà là thông điệp yêu thương, là minh chứng rằng ở đâu đó giữa cuộc sống còn nhiều vất vả, vẫn có những tấm lòng biết sẻ chia và nâng đỡ những mảnh đời bé nhỏ.

Nguồn: Theo Dân trí