Site icon MUC News

Câu chuyện “rũ bùn” – Nỗ lực khắc phục sau lũ cho trường miền núi Nghệ An

Ngôi trường bị vùi trong bùn đất, nước lũ cuốn trôi đồ dùng học tập của giáo viên và học sinh nơi đây. (Ảnh: Quốc Huy)

Trường học vùng cao Nghệ An khẩn trương khắc phục sau lũ, rũ bùn đất để kịp đón năm học mới, lan tỏa tinh thần đoàn kết và bền bỉ.

Con đường đến trường bị chia cắt bởi lũ dữ

Hơn 20 ngày sau cơn lũ quét tàn khốc; khung cảnh tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn ngổn ngang và tang thương. Hai ngôi trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 và Mầm non Bắc Lý; nằm sâu trong bản làng, trở thành những “ốc đảo” bị cô lập hoàn toàn. Con đường độc đạo dài 10km dẫn vào trường bị sạt lở nghiêm trọng; bùn đất và đá tảng từ trên cao đổ ập xuống; biến tuyến đường huyết mạch thành vũng lầy nhão nhoét, chỉ có thể di chuyển bằng xe chuyên dụng.

Hậu quả của cơn lũ để lại nặng nề hơn những gì có thể tưởng tượng. Toàn bộ khu nhà ở nội trú của học sinh và giáo viên tại Trường Tiểu học Bắc Lý 2 đều bị vùi lấp dưới lớp bùn đất dày đặc; cao hơn cả đầu người. Tại Trường Mầm non Bắc Lý, dù phòng học không bị ảnh hưởng; nhưng khu bếp ăn và nhà vệ sinh đã bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại về vật chất ước tính lên tới hàng tỷ đồng; bao gồm sách vở, dụng cụ học tập và sinh hoạt của thầy trò.

Cuộc chiến “rũ bùn” với thời gian

Đối mặt với khối lượng bùn đất khổng lồ, thầy và trò nơi đây không hề đơn độc. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Trung đoàn 335 và Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã không quản ngại khó khăn; dầm mình trong bùn lầy, dốc sức san gạt, dọn dẹp. Mặc dù máy xúc đã được huy động để khơi thông đường và hỗ trợ công tác dọn dẹp, nhưng khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn.

“Trong 19 năm gắn bó với nghề; đây là trận lũ lịch sử kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến” cô Nguyễn Thị Tình, một giáo viên tâm sự. “Anh em chúng tôi đã tự dọn dẹp 11 ngày, nhưng chỉ 2 ngày có máy móc và bộ đội hỗ trợ đã thấy công việc tiến triển hơn hẳn. Tuy nhiên, để dọn sạch đống bùn đất này, có lẽ phải cần thêm 20 ngày nữa”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tình đang sắp lại chăn, chiếu, thùng sắt học sinh bị vùi lấp. Ảnh: Quốc Huy

Cam kết “không ai bị bỏ lại phía sau”

Trước những mất mát và khó khăn chồng chất; ngành giáo dục Nghệ An đã có những động thái hỗ trợ kịp thời. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; đã có mặt tại hiện trường để động viên, chia sẻ và chỉ đạo công tác khắc phục. Ông cam kết mạnh mẽ rằng “Ngành giáo dục Nghệ An cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau; không để học sinh phải thiếu sách vở, bút mực đến trường.” Ông cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Ước tính, số tiền cần để xây dựng lại các hạng mục bị hư hỏng của cả hai trường lên đến hơn 4 tỷ đồng; chưa kể nguyện vọng của Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 là được di dời đến khu vực mới an toàn hơn. Đây là một thách thức không nhỏ; nhưng cũng là động lực để cả cộng đồng chung tay xây dựng lại tương lai cho những con em nơi biên cương.

Hi vọng về một năm học mới trọn vẹn

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhưng công việc dọn dẹp tại hai ngôi trường vẫn chưa ngừng lại. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất; những bàn tay thoăn thoắt dọn dẹp, tất cả đều đang nỗ lực hết mình với hy vọng sớm đưa trường trở lại trạng thái bình thường. Mục tiêu chung của tất cả mọi người là dọn dẹp sạch sẽ, tạo một môi trường an toàn nhất cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Công cuộc khắc phục sau lũ cho trường miền núi Nghệ An không chỉ là một nhiệm vụ vật chất mà còn là một câu chuyện về tình người; về sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai. Với sự chung tay của cả cộng đồng; hi vọng rằng những ngôi trường này sẽ sớm được hồi sinh; những con chữ sẽ lại tiếp tục được gieo mầm trên vùng đất còn nhiều khó khăn.

Nguồn: Nghệ An 24H