Site icon MUC News

Cha nghèo tại Đà Lạt khẩn cầu cứu con trai mắc bệnh ung thư máu

Cha nghèo tại Đà Lạt khẩn cầu cứu con trai mắc bệnh ung thư máu

Anh Nguyễn Văn Hùng bế con trai 6 tuổi bị bệnh ung thư máu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Anh Nguyễn Văn Hùng tại Đà Lạt đang nỗ lực tìm nguồn kinh phí điều trị ung thư máu cho con trai 6 tuổi trong bối cảnh gia đình kiệt quệ về tài chính.

Ung thư máu, biến cố ập đến gia đình người cha đơn thân tại Đà Lạt

Tại căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Lữ Gia, phường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, anh Nguyễn Văn Hùng đang tất bật tìm lại những tờ phiếu hẹn khám bệnh cho con trai. Cậu bé Nguyễn Quốc Uy, sinh năm 2020, hiện đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu và viêm gan đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với gia đình khi mọi hy vọng cứu chữa đều dồn vào những đợt điều trị kéo dài tại bệnh viện.

Quay ngược thời gian về năm 2016, anh Hùng kết hôn và cùng vợ mưu sinh bằng những công việc tự do để xây dựng tổ ấm tại Lâm Đồng. Sau khi hai người con lần lượt chào đời, một biến cố gia đình vào năm 2019 đã khiến tổ ấm nhỏ phải ly tán, để lại nhiều nỗi buồn cho người trong cuộc. Đến năm 2024, người cha đón hai con về sống cùng bà nội, chấp nhận cảnh một mình lao động nuôi con và chăm sóc mẹ già.

Sóng gió tiếp tục ập đến vào giữa tháng 11 năm 2025 khi bé Quốc Uy bất ngờ lên cơn sốt kéo dài mà không rõ nguyên nhân dù đã uống thuốc. Sau khi đưa con đi thăm khám tại bệnh viện, anh Hùng nhận được kết quả chẩn đoán bé mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp. Thông tin này khiến người cha dường như ngã quỵ khi biết con mình đồng thời còn phải chống chọi với chứng bệnh viêm gan nguy hiểm.

Nỗ lực giành giật sự sống cho con trong nghịch cảnh thiếu thốn

Để có kinh phí chữa trị cho con, anh Hùng đã phải chạy vạy khắp nơi và vay mượn từ người thân, bạn bè với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Do là lao động chính duy nhất trong nhà, việc phải thường xuyên cùng con nằm viện điều trị dài ngày đã khiến công việc của anh bị gián đoạn liên tục. Nguồn thu nhập bấp bênh khiến gánh nặng tài chính cho những đợt hóa trị tiếp theo ngày càng trở nên quá sức đối với gia đình.

Tính đến nay, bé Quốc Uy đã trải qua ba đợt hóa trị với tổng chi phí điều trị thực tế đã vượt quá con số 300 triệu đồng. Mới đây, anh Hùng đã phải bán đi chiếc xe máy duy nhất của gia đình lấy 37 triệu đồng để lo tiền thuốc thang cấp bách cho con trai. Trước mắt, bé cần thực hiện thêm ít nhất hai đợt hóa trị tốn kém, khiến người cha từng có ý định bán đi căn nhà 30m2 là chỗ ở duy nhất.

Ông Phạm Văn Dương, đại diện Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng, xác nhận hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng. Theo ông Dương, do người thân cũng có hoàn cảnh riêng khó khăn nên sự hỗ trợ từ cộng đồng vào lúc này là vô cùng cần thiết cho bé Uy. Hiện tại, cơ hội tiếp tục điều trị của cậu bé 6 tuổi đang phụ thuộc rất lớn vào những tấm lòng hảo tâm từ xã hội.

Theo: Báo Dân trí