Ngày 8.11, tại thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ); một thanh niên 22 tuổi đã lái xe bỏ chạy cảnh sát; mất lái đâm vào quán bar, khiến 4 người chết và 11 người bị thương.
- Tân Thị trưởng New York, đối đầu Tổng thống Trump
- Cướp biển Somalia tấn công tàu dầu Hellas Aphrodite bằng súng chống tăng
- Bão Kalmaegi tốc mái hàng loạt nhà ở Gia Lai – Đăk Lăk tối 6/11
Rượt đuổi tốc độ cao kết thúc trong bi kịch
Theo Sở Cảnh sát thành phố Tampa; vụ việc xảy ra sáng 8.11 khi lực lượng chức năng phát hiện; một ô tô bạc đang đua xe trái phép. Khi bị truy đuổi, chiếc xe do Silas Sampson; 22 tuổi, điều khiển đã mất lái tại khu phố Ybor City; và đâm thẳng vào một quán bar đông người.
Tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người qua đời sau khi cấp cứu. Ngoài ra, 11 người khác bị thương, tất cả đều là người trưởng thành. Cảnh sát trưởng Lee Barcaw gọi đây là “thảm kịch không đáng có”; và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Nghi phạm đối mặt hàng loạt tội danh nghiêm trọng
Theo hồ sơ tòa án, Sampson bị cáo buộc 4 tội ngộ sát bằng phương tiện giao thông; và 4 tội bỏ trốn gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Chiếc xe gây tai nạn bị hư hại nặng, hiện được thu giữ phục vụ điều tra.
Thị trưởng Tampa Jane Castor cho biết; chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó; vụ việc làm dấy lên tranh luận về chính sách rượt đuổi tốc độ cao; khi bang Florida gần đây cho phép mở rộng phạm vi truy đuổi; và áp dụng kỹ thuật khống chế phương tiện vi phạm.
Theo: Thanh Niên

