223 trong tổng số 227 bị cáo vụ án ma túy VN10 đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Trong đó, Chi Dân, An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bật khóc, xin lỗi gia đình, khán giả và mong được xem xét khoan hồng.
- PennSchool để học sinh mất chỗ học ngay ngày tựu trường
- Gần 4.000 món đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy
- Hải Sapa TV và cú rơi từ niềm tin
Chiều 26/8, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP.HCM, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Đây là ngày thứ 10 của phiên tòa xét xử vụ án ma túy VN10, liên quan đường dây từng lợi dụng 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Trong 227 bị cáo, 223 người trực tiếp trình bày lời sau cùng, 4 người vắng mặt do đang bị truy nã. Ba bị cáo được chú ý là ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), người mẫu An Tây (Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được gọi là “cô tiên từ thiện”.
Tại tòa, cả ba đều thể hiện sự ăn năn và mong nhận được sự khoan hồng. HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào ngày 03/9.
Từ đường dây ma túy nghìn tỷ đến 227 bị cáo
Vụ án VN10 bắt đầu từ sáng 16/3/2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của 4 tiếp viên hàng không từ Pháp về Việt Nam chứa 327 tuýp kem đánh răng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 157 tuýp cất giấu hơn 2,9 kg ketamine và 8,3 kg MDMA.
Từ manh mối này, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xác lập chuyên án và từng bước bóc gỡ đường dây ma túy được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây được xác định lên tới gần 29.000 tỷ đồng.
Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án liên quan. Riêng vụ án đang được xét xử tại TAND TP.HCM có 227 bị cáo, được tách thành 20 vụ án nhỏ với các cáo buộc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong quá trình điều tra, công an cũng bắt giữ nhiều người được xác định từng cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan đến Chi Dân, An Tây và Trúc Phương.
Ngày 24/8, đại diện Viện kiểm sát công bố mức án đề nghị. Trong đó, 9 bị cáo, gồm Hà Danh Nậm cùng những người khác, bị đề nghị án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hoàng Sỹ Thắng bị đề nghị tù chung thân.
An Tây bị đề nghị tổng cộng 9-11 năm tù, gồm 2-3 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chi Dân cùng anh trai bị đề nghị 7-8 năm tù. Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.
Lời sau cùng và sự đối diện với trách nhiệm
Trong phần trình bày cuối cùng, An Tây nhấn mạnh trách nhiệm của một người hoạt động trong lĩnh vực công chúng. Cô nói: “Với vai trò là người của công chúng, người có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và làm gương cho các bạn trẻ, thì hành vi của bị cáo càng đáng trách gấp bội”.
So với nhiều bị cáo khác chủ yếu xin lỗi người thân hoặc trình bày hoàn cảnh cá nhân, lời nói của An Tây cho thấy cô nhìn nhận thêm trách nhiệm gắn với hình ảnh trước công chúng.
Diễn biến tại phiên tòa cũng cho thấy không phải tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi bị cáo buộc. Một số người kêu oan trong quá trình thẩm vấn. Viện kiểm sát sau đó trình chiếu lại clip ghi lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra để đối chất.
Khi bảo lưu quan điểm luận tội, Viện kiểm sát cho rằng vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định, lời khai đối chất và nhận dạng đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, dù một số bị cáo thay đổi lời khai tại tòa.
Với Trúc Phương, người từng được biết đến qua các hoạt động thiện nguyện, phần trình bày diễn ra trong nước mắt. Cô mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và tiếp tục công việc từ thiện.
Chiều 26/8 khép lại phần tranh luận bằng những lời sau cùng của các bị cáo. Với Chi Dân, An Tây và Trúc Phương, sự nổi tiếng từng mang đến hình ảnh khác trước công chúng, nhưng tại phiên tòa, họ vẫn phải đối diện với trách nhiệm pháp lý về hành vi bị cáo buộc.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

