Site icon MUC News

Chồng đỡ đẻ trên ô tô giữa đêm nhờ cảnh sát hỗ trợ

Cảnh sát giao thông hỗ trợ sản phụ sinh con trên ô tô

Khoảnh khắc gia đình anh Sỹ vỡ òa sau khi mẹ tròn con vuông. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chồng đỡ đẻ trên ô tô giữa đêm tối tại Quảng Trị, với sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát giao thông, sản phụ mẹ tròn con vuông.

Chồng đỡ đẻ trên ô tô trong phút giây nghẹt thở

Hành trình đưa vợ đi sinh của anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1988, trú tỉnh Quảng Trị) đã trở thành ký ức không thể nào quên khi con trai anh chào đời ngay trên ô tô, giữa đêm khuya; trong điều kiện hết sức đặc biệt.

Rạng sáng 14/1, chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 2000), vợ anh Sỹ; có dấu hiệu chuyển dạ. Đây là lần sinh con thứ ba nên gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ đạc. Tuy nhiên; cơn đau đến nhanh và dồn dập hơn dự tính khiến anh Sỹ không kịp trở tay.

Không chần chừ, anh tự lái xe đưa vợ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vắng lặng; chị Huyền đau quặn; thở gấp và báo với chồng rằng em bé sắp chào đời.

Đại úy Uông Văn Điệp bế cháu bé vào khu vực cấp cứu để kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chồng đỡ đẻ trên ô tô với sự giúp sức của cảnh sát

Trong lúc bối rối, anh Sỹ phát hiện xe của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên vội vã bấm còi cầu cứu. Khi lực lượng chức năng tiếp cận; cũng là lúc ca sinh buộc phải diễn ra ngay trên xe.

Không có phòng sinh; không có dụng cụ y tế chuyên dụng, khoang xe trở thành nơi “vượt cạn” bất đắc dĩ. Anh Sỹ và cán bộ Cảnh sát giao thông nhanh chóng trấn tĩnh, vừa động viên sản phụ; vừa hỗ trợ quá trình sinh nở trong điều kiện hạn chế.

Chỉ sau khoảng 5 phút, tiếng khóc của em bé vang lên giữa không gian chật hẹp, khép lại khoảnh khắc căng thẳng tột độ. Bé trai nặng khoảng 3,2kg chào đời an toàn, mẹ tròn con vuông.

Ký ức đặc biệt của gia đình và người chiến sĩ

Người trực tiếp hỗ trợ ca sinh là Đại úy Uông Văn Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT). Sau khi em bé chào đời, Đại úy Điệp tiếp tục lái xe đưa hai mẹ con đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe.

Chỉ khi biết sản phụ và em bé an toàn, tổ công tác mới rời đi. Với anh Sỹ, khoảnh khắc ôm con còn nguyên dây rốn trong tay là trải nghiệm vừa run rẩy vừa thiêng liêng.

Sau thời gian theo dõi, sức khỏe của chị Huyền và em bé ổn định, được xuất viện về nhà. Với gia đình anh Sỹ, chuyến đi sinh con lần này không chỉ là một hành trình đặc biệt mà còn là ký ức theo họ suốt cuộc đời.

Theo: Báo Dân trí