Site icon MUC News

Chữa bệnh miễn phí trả ơn đời từ tấm lòng người phụ nữ

Chữa bệnh miễn phí

Chị Phạm Thị Xuân xem vết thương cho ông Nguyễn Văn Thương ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM, chiều 24/9. (Ảnh: VnExpess)

Chữa bệnh miễn phí không chỉ là việc làm thiện nguyện mà còn là cách chị Phạm Thị Xuân trả ơn đời. Từ lời hứa với cha quá cố, chị đã dành tâm huyết chăm sóc cho hàng chục bệnh nhân nghèo, mang đến hy vọng hồi phục và sự ấm áp tình người.

Hành trình chữa bệnh miễn phí từ lời hứa với cha

Trong cơn mưa cuối tháng 9, chị Xuân vội vàng rời chỗ làm để đến chăm sóc một bệnh nhân liệt giường quê Vũng Tàu. Ông là một trong gần 100 người được chị Phạm Thị Xuân; 38 tuổi; điều dưỡng vết thương miễn phí suốt ba năm qua

Xuất thân từ Nghệ An, từng là điều dưỡng chuyên chăm sóc vết thương hoại tử, sau khi lập gia đình, chị Xuân chuyển sang kinh doanh spa tại TP HCM. Đến năm 2021; biến cố xảy ra khi cha chị qua đời vì bệnh gan giữa đại dịch Covid-19. Toàn bộ hậu sự được nhóm “mai táng 0 đồng” lo liệu. Từ đó; chị hứa sẽ dùng khả năng y tế của mình để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn; coi đây như cách trả món nợ ân tình với đời.

Nơi chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo

Giữa năm 2022, chị Xuân bắt đầu nhận chăm sóc những ca bệnh lở loét nặng, thường kéo dài vài tuần đến vài tháng. Để có chỗ cho người nghèo, chị thuê một căn nhà nhỏ tại phường Bình Hưng Hòa; kê bốn giường bệnh; cho bệnh nhân lưu trú miễn phí.

Nguồn kinh phí hoạt động đến từ lợi nhuận spa và hỗ trợ của quỹ từ thiện. Chị đảm nhận toàn bộ chuyên môn; từ vệ sinh vết thương, thay băng, bơm thuốc đến theo dõi hằng ngày. Các suất cơm trưa cũng được quỹ hỗ trợ.

Thời gian đầu, hàng xóm phản đối vì lo ngại bệnh nhân ra vào gây ảnh hưởng sinh hoạt. Thậm chí, chủ nhà yêu cầu chuyển đi. Không bỏ cuộc; chị lấy lại căn nhà riêng 30 m² từng cho thuê để làm cơ sở mới.

Khác với trước, chị gõ cửa từng nhà, giải thích hoàn cảnh bệnh nhân, cam kết xử lý rác y tế và giữ trật tự. Tấm lòng của chị đã khiến hàng xóm cảm thông và ủng hộ. Nhờ đó, cơ sở tiếp tục duy trì; giúp đỡ thêm nhiều người nghèo.

Chị Phạm Thị Xuân ở phường Bình Hưng Hòa A, TP HCM, chiều 24/9. (Ảnh: VnExpess)

Những mảnh đời được chữa bệnh miễn phí và niềm tin trao lại

Trong gần ba năm, chị Xuân đã giúp gần 100 trường hợp. Nhiều bệnh nhân để lại trong chị những ký ức không quên, như cụ Giao 86 tuổi ở Quảng Ngãi, bị loét nặng gần hết bắp chân. Ban đầu cụ mặc cảm; không dám làm phiền ai. Nhưng với sự kiên trì trò chuyện, động viên; chị đã giúp cụ hồi phục, trở về quê trong nước mắt biết ơn.

Hay trường hợp anh Nguyễn Văn Thương, 57 tuổi, bị liệt hai chân sau ca mổ tủy sống. Anh từng mất hàng chục triệu đồng cho mỗi đợt điều trị, nhưng khi đến với chị Xuân, anh được ăn ở; chăm sóc miễn phí suốt hai tháng. Con gái anh cũng được ở cùng để tiện chăm sóc cha.

Mỗi ca bệnh khỏi hẳn là một lần chị Xuân thấy trọn vẹn lời hứa với cha và trả được phần nào nghĩa tình với cộng đồng. Đến nay’ chị không chỉ mang lại sức khỏe mà còn trao hy vọng và niềm tin cho nhiều mảnh đời cơ cực.
“Giúp bệnh nhân hồi phục, tôi tin bố trên trời cũng sẽ an lòng”, chị Xuân nói.

Theo:VnExpess