Ba người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở xã Sơn (Thanh Hoá) may mắn được CSGT kịp thời giải cứu. Sau khi thoát chết, họ viết thư cảm ơn lực lượng Công an với niềm xúc động sâu sắc.
Thoát khỏi gang tấc giữa dòng lũ
Sáng 29/9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1973, trú xã Trung Chính, Thanh Hoá) đi xe máy qua QL47B đoạn xã Các Sơn thì không ngờ bị cuốn trôi cả người và phương tiện tiện lợi. Trôi gần 200m, ông chỉ bám vào cành cây, cơ thể lạnh lẽo, gần như tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một chiến sĩ CSGT buộc dây vào người, đơn độc lao xuống dòng nước đang chảy xiết.
Anh Đậu Sĩ Thương (SN 1981, Nghệ An) cũng gặp nạn khi đi qua cùng đoạn đường, bị lũ cuốn khoảng 200m. Trong lúc kiệt sức bám vào bụi cây, anh may mắn được CSGT tiếp cận và cứu sống. Trường hợp thứ ba là anh Nguyễn Văn Bắc, cư trú Thanh Hoá, cũng được thoát khỏi dòng nước.
Sau khi bình an, cả ba nạn nhân đều gửi thư cảm ơn lực lượng CSGT. “Nếu không có các anh, có lẽ chúng tôi đã không còn cơ hội sống sót”,
CSGT Thanh Hóa người dân chăm sóc
Theo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an Thanh Hoá), khoảng 8h15 ngày 29/9, tổ công tác Trung tá Lê Sỹ Cường chỉ huy cùng 4 cán bộ chiến sĩ tuần tra tại Km75+500 QL47B sẽ phát hiện 3 người bị cuốn cuốn. Ngay lập tức, phương án hỗ trợ được triển khai. Một chiến sĩ dây an toàn rồi lao xuống dòng nước xiết.
Trong quá trình nghiên cứu, Đại uý Phạm Huy Tú bị dòng nước đưa ra xa, may mắn được đồng đội kéo lên kịp thời. Đến sáng 1/10, khi nước rút, CSGT phối hợp Công an xã Các Sơn đã cẩu 3 xe máy và bàn giao .
Trung tá Lê Sỹ Cường chia sẻ: “Khi thấy người gặp nạn, chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu bằng mọi giá.Đó là trách nhiệm
Theo: Công an nhân dân