Site icon MUC News

Cụ bà đẹp nhất thế giới; từ người chèo đò sông Hoài đến biểu tượng Hội An

Cụ bà đẹp nhất thế giới: Từ người chèo đò sông Hoài đến nhân vật truyền thông quốc tế

Ở tuổi ngoài 80, cụ Xong giữ thói quen ăn trầu, trở thành mẫu ảnh cho nhiều nhiếp ảnh gia. (Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

ĐÀ NẴNG; từ một người chèo đò mưu sinh trên sông Hoài; cụ Bùi Thị Xong bất ngờ được truyền thông quốc tế chú ý qua bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”.

Cụ Bùi Thị Xong (nhiều người quen gọi là Bùi Thị Song) sinh sống tại phường Hội An; TP Đà Nẵng. Trước khi được biết đến rộng rãi; cuộc đời cụ gắn với con đò gỗ nhỏ trên sông Hoài. Đây là sinh kế quen thuộc của nhiều người dân phố cổ suốt hàng chục năm.

Cụ đến với nghề chèo ghe khá muộn; khi đã ngoài 60 tuổi. Đầu những năm 2000; du lịch Hội An phát triển mạnh. Du khách muốn trải nghiệm ngồi ghe ngắm phố cổ từ sông. Ban đầu; cụ chỉ bán hàng lặt vặt trên ghe. Sau đó; cụ kiêm luôn việc chèo đò đưa khách tham quan.

Cụ bà đẹp nhất thế giới và khoảnh khắc “Nụ cười ẩn giấu”

Năm 2014; nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn đến Hội An và xuống chiếc ghe do cụ Xong chèo. Khi anh giơ máy ảnh; cụ theo phản xạ đưa tay che miệng cười. Đó là thói quen tự nhiên của nhiều phụ nữ lớn tuổi; vừa e ngại vừa che hàm răng đã rụng theo năm tháng.

Khoảnh khắc ấy được ghi lại trong bức ảnh mang tên Hidden Smile (Nụ cười ẩn giấu). Khung hình nổi bật với đôi mắt sáng; bàn tay chai sạn và nụ cười kín đáo của người lao động bình dị. Bức ảnh nhanh chóng lan tỏa trên truyền thông quốc tế. Tác phẩm giành nhiều giải thưởng và được trưng bày tại nhiều quốc gia.

Một số tờ báo Mỹ gọi cụ Xong là “cụ bà đẹp nhất thế giới”. Danh xưng này xuất phát từ vẻ đẹp mộc mạc và chân thành; không phải từ ngoại hình. Cụ cho biết từng rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được nhiều người quan tâm.

Sau đó; nhiều du khách tìm đến bến sông Hoài để gặp cụ; đi ghe hoặc chụp ảnh lưu niệm. Chân dung của cụ xuất hiện trong sách ảnh và các cửa hàng lưu niệm tại Hội An. Bức ảnh cũng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Cụ bà đẹp nhất thế giới; Ánh hào quang và cuộc sống đời thường

Tháng 3/2018; bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn làm quà tặng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sự kiện diễn ra trong chuyến thăm chính thức nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp. Tổng thống Pháp đánh giá bức ảnh mang ý nghĩa biểu trưng cho nụ cười Việt Nam.

Sự nổi tiếng cũng kéo theo áp lực. Cụ Xong từng đối mặt với sự ganh tị từ một số người cùng nghề. Có thời điểm; việc du khách ưu tiên chọn ghe của cụ khiến không khí ở bến sông trở nên căng thẳng.

Trước những lời gièm pha; cụ chọn cách im lặng. Cụ nói chưa bao giờ tranh giành khách hay hơn thua với ai. Với cụ, được mọi người quý mến đã là điều đáng trân trọng ở tuổi già.

Nhiếp ảnh gia Rehahn trích một phần doanh thu từ tác phẩm để hỗ trợ cụ. Khi cụ còn hành nghề, anh tặng cụ một chiếc ghe mới. Hiện nay, anh vẫn duy trì hỗ trợ tài chính để cụ ổn định cuộc sống.

Ở tuổi ngoài 80; cụ Xong đã rời mái chèo. Chiếc thuyền cũ được kéo lên bờ sông Hoài như một kỷ niệm. Mỗi ngày; cụ sinh hoạt giản dị và thỉnh thoảng tham gia các buổi chụp ảnh. Với nhiều người,; cụ là một “di sản sống”; góp phần làm nên bản sắc Hội An.

Theo: VnExpress