Bị cô lập trong khách sạn khi nước lũ dâng cao 1,4 m; mất điện và Internet; cặp đôi du khách Bỉ ở Huế đã trải qua hành trình; thoát nạn đầy kịch tính bằng thuyền và xe tải quân đội; trước khi đến nơi an toàn ở Hà Nội.
- Bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm khi trượt chân xuống sông sau nhà ở Lâm Đồng
- Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?
- Công an Việt Nam phối hợp Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng
Bị kẹt trong khách sạn giữa biển nước
Sáng 26/10, Nena Geers và bạn trai Jonathan; (quốc tịch Bỉ) đặt chân đến Huế; dự định ở lại vài ngày trước khi tiếp tục hành trình du lịch xuyên Việt. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến toàn thành phố chìm trong nước lũ.
Khi thức dậy sáng 27/10; cặp đôi hoảng hốt nhận ra nước đã dâng gần 60 cm trước khách sạn Serene Palace. Nhân viên lập rào chắn ngăn nước tràn vào và trấn an du khách. Đến 10h, khách sạn mất điệ; không khí ngột ngạt và mùi cống bốc lên khiến Nena đau đầu, sợ hãi.
Họ phải đổi sang căn phòng có ban công, mở cửa để thở. Lúc này, sảnh khách sạn đã ngập tới 1,4 m. “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi mở mắt sáng mai”, Nena kể.
Đêm đó, cô gần như không ngủ, chỉ cầu mong nước ngừng dâng. Một người hàng xóm ném tặng hai lon bia từ nhà đối diện; và cả khách sạn trở nên gắn bó kỳ lạ giữa tâm lũ.
“Chạy đua” với nước lũ để thoát thân
Sang ngày thứ hai, nước vẫn chưa rút mà dâng thêm, Internet cũng mất. Thức ăn chỉ còn vài lát bánh mì và trứng luộc. 15 du khách trong khách sạn bắt đầu hoảng loạn.
Một số người Tây Ban Nha và Đức thuê thuyền rời đi. Thấy vậy, Nena cùng bạn trai quyết định theo. Họ gọi thêm một du khách lớn tuổi người Italy đi cùng. Chiếc thuyền nhỏ chở ba người; giá 600.000 đồng – đắt gấp hơn 10 lần thường ngày, nhưng ai cũng chỉ mong thoát khỏi vùng ngập.
Thuyền bơi giữa dòng nước lạnh ngắt, mưa nặng hạt, đưa họ đến gần cầu Trường Tiền. Tuy nhiên, đoạn đường phía trước vẫn ngập sâu. Đúng lúc tuyệt vọng, một chiến sĩ quân đội xuất hiện; chỉ đường tới xe tải chở dân ra khỏi khu vực ngập.
Cả ba leo vội lên xe, ướt sũng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Khi đến nơi khô ráo, họ bật khóc vì mừng. Xe đưa họ tới quán cà phê an toàn; rồi sau đó bắt taxi ra sân bay gặp lại nhóm du khách Tây Ban Nha.
Nỗi ám ảnh sau hành trình thoát lũ
Khi đặt chân đến Hà Nội, Nena vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi không bao giờ tưởng tượng; được mình đã trải qua trận lụt tệ nhất 30 năm qua ở Huế”, cô nói.
Nena cảm ơn các nhân viên khách sạn; đã ở lại chăm sóc du khách thay vì về với gia đình. “Chúng tôi lo lắng nhất là không biết chuyện gì đang xảy ra; có lực lượng cứu hộ hay không, có nên ở lại hay đi”, cô chia sẻ.
Dù đã an toàn; Nena vẫn dõi theo tin tức từ Huế và cầu mong người dân vượt qua thiên tai. “Huế là nơi tôi sẽ nhớ mãi; không chỉ vì nước lũ, mà vì những con người tử tế ở đó”, cô nói.
Theo: VnExpress

