Site icon MUC News

Cưới bạn gái mang bầu, tôi sợ hãi khi mối tình đầu báo tin chấn động

Tôi đã sai lầm khi yêu hai cô gái cùng một lúc (Ảnh: Dân Trí)

Ngày bạn gái thông báo có thai, tôi mạnh dạn xin cưới để chịu trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó, mối tình đầu bất ngờ tiết lộ một tin khiến tôi suy sụp hoàn toàn.

Mối tình đầu dang dở và hành trình tìm lại hạnh phúc

Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định, chưa giàu có nhưng đủ lo cho bản thân. Khi chuẩn bị làm lễ ăn hỏi với bạn gái hiện tại, cuộc sống của tôi tưởng như bước sang trang mới thì sóng gió bất ngờ ập đến.

Mối tình đầu của tôi tên Xuân, cô gái tôi từng đơn phương suốt 3 năm nhưng bị từ chối. Khi biết Xuân yêu người khác, tôi đau khổ đến mức rời quê lên thành phố làm việc để quên đi quá khứ. Trong thời gian đó, tôi gặp bạn gái hiện tại – cô gái kém tôi 3 tuổi, mạnh mẽ, si tình và bất chấp sự phản đối của gia đình để ở bên tôi. Cảm động trước tình yêu ấy, tôi càng quyết tâm gắn bó và bảo vệ cô ấy.

Gặp lại người cũ và sai lầm không thể cứu vãn

Khi cuộc sống dần ổn định, Xuân bất ngờ nhắn tin kể bị bạn trai phản bội. Thấy em đau khổ, tôi thương cảm, lắng nghe và chia sẻ. Từ những cuộc nói chuyện đầy cảm xúc, tôi yếu lòng, để tình cảm xưa trỗi dậy. Trong một phút nông nổi, tôi đã vượt quá giới hạn.

Sau lần đó, tôi sống trong day dứt và ân hận. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Bạn gái hiện tại thông báo có thai. Tôi quyết định chịu trách nhiệm, xin phép gia đình hai bên cho cưới sớm. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị cho hôn lễ, Xuân tìm đến, báo rằng cô ấy cũng đang mang thai – đứa con có thể là của tôi.

Bị dồn vào ngõ cụt giữa hai người phụ nữ

Khi nghe tôi thú nhận sắp cưới, Xuân khóc như mưa, buộc tôi phải lựa chọn. Nếu tôi không cưới cô ấy, Xuân sẽ nói chuyện trực tiếp với vợ sắp cưới và cả gia đình tôi, quyết tâm ngăn cản đám cưới. Tôi choáng váng và hoang mang tột độ. Không ngờ cô gái từng hiền lành lại phản ứng quyết liệt như vậy.

Giờ đây, tôi đứng giữa hai người phụ nữ – cả hai đều yêu tôi, đều mang trong mình giọt máu của tôi. Tôi không thể cưới cả hai, cũng không thể bỏ rơi bất kỳ ai. Áp lực, tội lỗi, nỗi sợ hãi và sự dằn vặt khiến tôi không thể ngủ nổi. Tôi biết mình sai, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.

Lời thú nhận và mong được tha thứ

Tôi nhận ra, trong câu chuyện này, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi – người đàn ông thiếu dứt khoát, để cảm xúc lấn át lý trí, khiến hai người phụ nữ đều phải tổn thương. Tôi không trốn tránh trách nhiệm làm cha, nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt thế nào để cả hai mẹ con đều không bị tổn thương thêm.

Tôi chỉ mong tìm được lời khuyên từ mọi người – những người có thể giúp tôi nhìn ra hướng giải quyết, để chuộc lại lỗi lầm mà chính tôi gây ra. Tôi không mong được tha thứ, chỉ mong có thể làm đúng một điều sau cùng – làm tròn trách nhiệm với những sinh linh vô tội đang chờ tôi’

Theo: Dân Trí