Valentino Luchin, 62 tuổi, từng là bếp trưởng lừng danh ở San Francisco, vừa bị buộc tội cướp ba ngân hàng chỉ trong một ngày. Hành vi này của ông đã gây ra nhiều câu hỏi về động cơ và cuộc sống của một người từng có sự nghiệp đỉnh cao.
- Miễn học phí, vẫn còn những khoản thu
- Nga và Trung Quốc triển khai chính sách miễn visa từ ngày 15-9
- Cháy nhà 5 tầng trong hẻm ở TPHCM, người dân hoảng loạn tháo chạy
Cướp ba ngân hàng trong một ngày-Cú trượt dài của một tài năng ẩm thực
Valentino Luchin từng là một cái tên đáng kính trong giới ẩm thực. Ông từng là bếp trưởng tại nhà hàng Rose Pistola nổi tiếng. Sau đó, ông đã mở nhà hàng riêng mang tên Ottavio. Tuy nhiên, cơ sở này đã phải đóng cửa vào năm 2016. Cuộc sống của ông bắt đầu xuống dốc. Năm 2018, ông bị bắt giữ vì cướp ngân hàng Citibank. Lý do được đưa ra là ông “tuyệt vọng vì tài chính” và vỡ nợ. Ông đã dùng súng giả để cướp 18.000 USD. Sau đó, ông đã phải thụ án một năm tù.
Vụ án năm 2018 đã cho thấy sự túng quẫn của ông. Nhưng sự trở lại của ông đã khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, ông đã thực hiện vụ cướp ba ngân hàng trong một ngày. Cảnh sát cho biết Luchin đã vào một ngân hàng. Ông đưa một tờ giấy yêu cầu nhân viên giao tiền. Sau đó, ông đã nhanh chóng bỏ trốn. Hai ngân hàng khác cũng bị cướp theo cách tương tự. Cả ba vụ đều xảy ra trong một ngày.
Hậu quả và những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát đã bắt giữ Luchin. Ông bị bắt mà không có bất kỳ sự chống cự nào. Hiện tại, ông đang bị giam giữ. Khoản tiền bảo lãnh cho ông là 200.000 USD. Cảnh sát chưa công bố số tiền ông đã cướp. Động cơ đằng sau hành động lần này vẫn còn là một bí ẩn.
Vụ việc đã dấy lên nhiều câu hỏi. Liệu ông có đang gặp khó khăn tài chính? Hay đây là một hành động bộc phát? Sự nghiệp của ông đã lụi tàn. Giờ đây, ông lại phải đối mặt với pháp luật. Vụ việc của Luchin là một lời nhắc nhở. Nó cho thấy những áp lực khổng lồ trong cuộc sống. Và chúng có thể đẩy con người đến những hành động tuyệt vọng.
Theo: VnExpress