Cuộc giải cứu giữa mưa bão của ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận đưa 7 người vào bờ an toàn, song 2 thuyền viên vẫn biệt tích khiến nỗi đau còn lại chưa nguôi.
- Bão số 10: Gần 200 người trên đảo Cồn Cỏ được sơ tán vào hầm trú ẩn an toàn
- Từ 1/12, hành khách làm thủ tục bay bằng VNeID và sinh trắc học
- Neymar phản pháo tin đồn nghiện rượu và chơi game tới sáng
Cứu 7 ngư dân giữa sóng dữ
Anh Thuận, ngư dân xã Cửa Việt (Quảng Trị), cùng lực lượng công an xã và một ngư dân khác đã dùng ghe nhỏ vượt sóng, tiếp cận tàu cá chết máy BV-4670TS. Sau gần 15 phút, họ cột dây, ném phao cho thuyền viên lần lượt nhảy xuống biển, bám phao để kéo lên ghe. Trong số đó, hai người bị thương nặng, quá trình đưa lên gặp nhiều khó khăn. Sau 3 tiếng, ghe nhỏ cập bờ an toàn cùng 7 thuyền viên.
Cứu người dân trong hiểm nguy cận kề
Trung tá Trần Văn Hiệu, công an xã Cửa Việt, cho biết sóng lớn nhiều lần đánh bật ghe ra xa, buộc các chiến sĩ lao xuống đỡ người kiệt sức. Nhiều thuyền viên lạnh run, hai người ngất xỉu khi vào bờ. Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Việt, khẳng định phương án dùng ghe của ngư dân Thuận là lựa chọn khả thi nhất trong bối cảnh sóng dữ và bão áp sát.
Trong tổng số 11 người, 9 đã được cứu sống, nhưng 2 thuyền viên vẫn mất tích. Một người khác bơi được vào bờ, một người trôi dạt vào phao tiêu rồi bơi về, được lực lượng hỗ trợ kịp thời. Đến tối 28/9, công tác tìm kiếm phải tạm hoãn do mưa bão, khiến gia đình các thuyền viên còn mất tích không khỏi đau lòng.
Theo: Dân Trí