Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong lời nói sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Thuận An, đã bộc bạch nỗi đau khi bị cách ly khỏi xã hội, gia đình; bị khai trừ ra khỏi Đảng, và chịu đựng bệnh ngưng thở khi ngủ trong thời gian tạm giam.
- Hà Nội – Bắc Giang: Nâng cấp cao tốc, mở lối phát triển
- Khó khăn của Ukraine khi đối phó máy bay không người lái Nga
- Cháy cửa hàng phụ tùng ở TP HCM, một cụ ông tử vong
Những lời nói sau cùng và thể xác chịu đựng
Tại phiên tòa chiều 11/9, ông Hà trình bày rằng trong 17 tháng bị tạm giam, bản thân phải cách ly với gia đình, không thể chăm sóc bố và các con. Việc bị khai trừ khỏi Đảng khi ông vẫn còn nhiều nhiệt huyết là một cú sốc tinh thần.
Ông cũng chia sẻ có phát sinh bệnh nền như ngưng thở khi ngủ, phải đeo máy hỗ trợ mỗi đêm vì nếu thiếu máy có thể nguy hiểm tính mạng. Những điều này khiến ông cảm thấy “đau xót cả thể xác lẫn tinh thần”.
Sai phạm và mong được khoan hồng
Ông Hà bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Việc này nằm trong vụ án vi phạm đấu thầu kéo dài liên quan nhiều dự án tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội.
Trong lời nói sau cùng, ông bày tỏ ăn năn, xin lỗi Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp; mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nộp lại số tiền 750 triệu đồng được cho là “không đáng nhận”, và mong mức án khoan hồng nhất để được trân trọng trở về với gia đình và xã hội.
Theo: Dân trí