Site icon MUC News

Đâm vào ô tô dừng đèn đỏ, cô gái bàng hoàng khi chủ xe chỉ nhận 6.688 đồng

Chị Linh cho biết sau tai nạn, xe của người đàn ông bị nứt một phần phía sau, sửa chữa mất khoảng 1,5 triệu đồng (Ảnh: Dân Trí)

Một vụ va chạm nhỏ tại Nghệ An khiến cộng đồng xúc động khi người đàn ông bị đâm xe chỉ nhận 6.688 đồng tiền bồi thường, coi đó là “số lộc phát may mắn”.

Người đàn ông từ chối nhận tiền, chỉ lấy “lộc phát”

Khoảng 7h một ngày tháng 8, chị Khánh Linh (SN 2001, xã Diễn Châu, Nghệ An) lái ô tô đi làm thì buồn ngủ, mất tập trung và đâm vào phần đuôi chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.
Sau va chạm, xe của anh S. – chủ ô tô bị đâm – chỉ bị nứt nhẹ ở phần đuôi. Chị Linh hoảng sợ, chủ động xin lỗi và đề nghị chi trả toàn bộ chi phí sửa xe. Tuy nhiên, anh S. đáp lại nhẹ nhàng: “Tai nạn thì ai mong muốn em.”
Vài ngày sau, khi xe sửa xong, anh chỉ nhắn chị Linh chuyển đúng 6.688 đồng, giải thích đó là “số lộc phát may mắn”. Dù chị Linh ngỏ ý gửi thêm, anh kiên quyết từ chối.

Câu chuyện tử tế lan tỏa trên mạng xã hội

Thực tế, chi phí sửa xe khoảng 1,5 triệu đồng, song anh S. chỉ nhận tượng trưng. “Anh bảo coi như lấy chút lộc, không đáng gì. Tôi vừa áy náy, vừa cảm kích. Gặp được người tử tế như thế đúng là may mắn”, chị Linh chia sẻ.
Trước đây, chị từng bị người say rượu tông xe rồi bị quy trách nhiệm ngược, phải bồi thường dù mình là nạn nhân. Vì thế, hành động của anh S. khiến chị càng trân trọng hơn.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, hàng nghìn bình luận tích cực xuất hiện, nhiều người ví đây như “chuyện cổ tích giữa đời thường”. Chị Linh cho biết, chị chỉ mong anh S. tình cờ đọc được để biết rằng cô thật sự biết ơn và muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, vị tha ấy đến nhiều người hơn

Theo: Dân Trí