Site icon MUC News

Đau lòng: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích bí ẩn sau 3 ngày ở Đà Nẵng

Thi thể ngư dân Phan Đình Hồng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự (Ảnh: Internet)

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ngư dân Phan Đình Hồng (72 tuổi, trú tại Đà Nẵng), người đã mất tích một cách bí ẩn trên biển từ ngày 7.8. Thi thể được phát hiện nổi lên gần khu vực mũi An Hòa, kết thúc hành trình tìm kiếm đầy hi vọng nhưng cũng không kém phần đau xót.

Thi thể ngư dân Đà Nẵng được tìm thấy gần mũi An Hòa

Chiều 9.8, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, xác nhận đã tìm thấy thi thể của ngư dân Phan Đình Hồng (72 tuổi, trú tại phường Quảng Phú). Ông Hồng là người đã mất tích trên biển từ ngày 7.8 trong khi đi câu bằng thuyền thúng.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng cùng ngày, thi thể của ngư dân Phan Đình Hồng đã được phát hiện nổi lên tại khu vực bờ biển, cách mũi An Hòa (TP.Đà Nẵng) khoảng 1 hải lý. Mũi An Hòa thuộc địa phận xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng liên quan làm thủ tục cần thiết, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hành trình tìm kiếm đầy nỗ lực của lực lượng chức năng

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7.8, Đồn biên phòng Tam Thanh nhận được tin báo về việc ông Phan Đình Hồng đi câu bằng thuyền thúng loại dưới 6 mét từ 3 giờ sáng cùng ngày nhưng đến chiều vẫn chưa thấy trở về.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc thuyền thúng của ông Hồng trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, trên thuyền không có người, chỉ có giấy tờ tùy thân mang tên ông Phan Đình Hồng.

Nhận định có khả năng nạn nhân đã gặp nạn trên biển, Đồn biên phòng Tam Thanh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do ông Hồng đi câu một mình, khiến việc xác định vị trí mất tích ban đầu trở nên rất khó khăn.

Dù hành trình tìm kiếm đã khép lại với một kết quả đau buồn, nhưng sự nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân đã cho thấy tinh thần tương thân tương ái, không bỏ cuộc trước mọi khó khăn. Sự ra đi của ông Phan Đình Hồng là một mất mát lớn đối với gia đình và địa phương.

Theo: Thanh niên