Bão số 10 để lại những “vết sẹo” cô lập ở vùng sâu. Song, từ cấp tỉnh đến xã, chính quyền đã dồn sức, kiên trì nỗ lực để không ai bị bỏ lại, khẳng định tinh thần “vì dân phục vụ” trong thiên tai.
- Áp lực cuộc sống, stress, căng thẳng làm gia tăng các bệnh tâm thần trong tương lai
- Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh yêu cầu xử lý Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
- Khởi tố bà Hoàng Hường: Hệ lụy từ đế chế kinh doanh livestream và “văn hóa phô trương” trên mạng
Để không ai bị bỏ lại: Chính quyền khẩn trương tiếp cận vùng cô lập
Hoàn lưu bão số 10 đã tàn phá nặng nề nhiều khu vực. Hậu quả là mái nhà xiêu vẹo và tài sản bị vùi lấp dưới đất đá. Nhiều tuyến đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng gây tê liệt giao thông. Điều này khiến hàng chục thôn bản vùng sâu, vùng xa rơi vào cảnh cô lập, khó tiếp cận. Người dân không có điện, không liên lạc, nguồn lương thực cạn kiệt.
Các đồng chí bí thư, chủ tịch xã cùng công an, dân quân đã hành động ngay. Họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để “ba cùng” với người dân. Ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương, khẳng định: “Lúc bị cô lập, người dân cần mình nhất, phải tìm đường mà đến với dân”. Lãnh đạo các địa phương đã khẩn trương tiếp cận vùng cô lập bằng mọi giá.
Tại Sơn Lương, sau bão, 7km đường lên Giàng Pằng sạt lở nặng. Đoạn vào Làng Mảnh gần như sụp đổ với hơn 100 điểm sạt lở. Xã lập đoàn công tác đi bộ hàng chục km để chỉ đạo khắc phục. Họ thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng, đồng thời tổ chức sắp xếp chỗ ở tạm thời.
Phát huy sức mạnh “Bốn tại chỗ”: Phá thế cô lập và cứu trợ khẩn cấp
Phương châm “bốn tại chỗ” đã được phát huy tối đa. Chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn cứu trợ khẩn cấp. Họ mang theo lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men vượt núi đến các thôn bị cô lập. Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy xã còn đứng ra kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ cộng đồng. Các nhóm thiện nguyện cũng chung tay hỗ trợ tiền mặt, gạo cho người dân.
Tại Sơn Lương, máy xúc được huy động khẩn trương san lấp, đào đường. Chính quyền xã cùng dân bản dùng cuốc xẻng sửa tạm đường lên Giàng Pằng. Đến nay, 8km đường đã thông tuyến cho xe máy đi tạm được. Tại xã Mỏ Vàng, lãnh đạo xã bố trí 3 máy xúc làm việc cả ngày đêm. Họ đã vận chuyển 5 tạ gạo đi bộ gần 5km vào vùng bị cô lập. Lãnh đạo xã Dương Quỳ cũng đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ để tiếp cận thôn Nậm Miện.
Các đồng chí lãnh đạo không ngại khó khăn, nguy hiểm. Họ trực tiếp cùng người dân xử lý sạt lở, dọn dẹp bùn đất. Việc này giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, giữ vững an ninh trật tự. Những suất quà, nhu yếu phẩm thiết yếu đã kịp thời chuyển đến tay người dân. Mục tiêu là đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.
Đồng hành lâu dài: Tái thiết cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau
Sự đồng hành của chính quyền đã mang lại niềm tin lớn cho người dân. Bà Lò Thị Thịnh (Mỏ Vàng) xúc động: “Sáng sớm, chính Bí thư và Chủ tịch lội bùn vào tận nơi. Họ mang theo gạo, động viên bà con. Nếu không có các anh, chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào”. Anh Vàng A Su (Sơn Lương) cũng chia sẻ cảm kích. Anh nói: “Cán bộ lo cho cái ăn, cái mặc, lo cho con trẻ của chúng tôi được an toàn”.
Không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, các địa phương còn chủ động. Họ rà soát, lập danh sách các hộ bị thiệt hại chi tiết. Việc này làm cơ sở để triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở sau bão. Những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm khôi phục đời sống được thực hiện. Đồng thời, tái thiết hạ tầng thiết yếu cho Nhân dân cũng được chú trọng.
Nỗ lực của cán bộ cơ sở trong bão số 10 đã khẳng định tinh thần trách nhiệm. Đó còn là tình cảm sâu sắc, thể hiện sự đồng hành của Đảng, chính quyền. Điều này tiếp thêm động lực giúp người dân kiên cường vượt qua thiên tai. Họ sớm ổn định đời sống, từng bước phục hồi sản xuất. Tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau đã được biến thành hành động thiết thực.
Theo: Lào Cai