Lợi dụng đêm mưa gió, một phụ nữ tại phường 3, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) hai lần lén vào rẫy hái trộm gần 280kg cà phê tươi của người dân.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Bắt quả tang người phụ nữ hái trộm cà phê trong đêm
Ngày 11/11, Công an phường 3 (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết vừa bắt quả tang Phạm Thị Thanh Lương, sinh năm 1989, trú tổ dân phố 4 Lộc Châu, trộm gần 280kg cà phê. Khoảng 1h sáng, Lương chạy xe máy mang bao tải, bạt đến rẫy cà phê nhà ông Vũ Minh Quang ở tổ dân phố 2 Đại Lào để hái trộm. Sau khi mang đi một chuyến, thấy trời còn tối, Lương quay lại tiếp tục hái trộm thì bị người dân phát hiện bắt giữ. Tang vật gồm một xe máy, ba bao cà phê tươi nặng 106kg và một tấm bạt được giao cho Công an phường xử lý.
Tại cơ quan công an, Lương khai thêm rạng sáng 6/11 đã trộm năm bao cà phê tươi nặng khoảng 170kg tại rẫy ông Đỗ Trọng Cường ở tổ dân phố Tân An, phường 3. Trước đó, ngày 3/11, Công an xã Phúc Thọ (Lâm Hà, Lâm Đồng) cũng bắt quả tang một người đàn ông quê Nghệ An hái trộm hơn 100kg cà phê của ông Lê Tấn Trung. Hiện giá cà phê tươi tại Tây Nguyên dao động 22.000–25.000 đồng/kg, khiến nhiều vụ trộm xảy ra. Lực lượng công an địa phương đang tăng cường tuần tra và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Theo: Công An Nhân Dân

