Sau hơn 13 năm trốn truy nã; Nguyễn Huy Khánh (39 tuổi, quê Sơn La) – mắt xích trong đường dây mua bán; vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá năm 2012; – đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Ninh; sau thời gian dài được lực lượng chức năng và gia đình vận động.
- Thu hút nhân tài khoa học: Tự chủ quan trọng hơn lương cao
- Ninh Bình-Hành trình từ vùng di sản đến không gian số
- Tham ô tài sản chung cư Miếu Nổi: 7 bị can sắp ra tòa
Lẩn trốn hơn một thập kỷ, dùng tên giả để che giấu tung tích
Ngày 6/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin; ngày 5/11, Nguyễn Huy Khánh đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để đầu thú.
Khánh sinh năm 1986, trú tại bản Tự Nhiên; xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là tổ dân phố Tự Nhiên; phường Mộc Sơn, Sơn La).
Năm 2012; đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Khánh tham gia bị triệt phá; nhiều đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Tuy nhiên, Khánh đã nhanh chân bỏ trốn, di chuyển vào các tỉnh phía Nam; sống ẩn dật, dùng tên giả và làm việc tại khu vực hẻo lánh; để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.
Gia đình và công an kiên trì vận động, thuyết phục đầu thú
Trong nhiều năm; lực lượng trinh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tục rà soát, truy tìm; đồng thời làm việc với gia đình để vận động đối tượng ra trình diện.
Mẹ của Khánh – bà N.T.Đ., người vừa được đặc xá dịp 2/9; thấu hiểu chính sách khoan hồng của pháp luật nên đã chủ động phối hợp; thuyết phục con trai ra đầu thú.
Trước cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Công an Quảng Ninh; việc đối tượng Khánh ra đầu thú nằm trong kế hoạch cao điểm; thi đua hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2025; trong đó tập trung rà soát, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra trình diện; đặc biệt là những mắt xích quan trọng trong các đường dây ma túy.
Theo: Dân Trí

