Site icon MUC News

Dồn sức sửa trường đón học trò sau bão

Giáo viên Trường tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành, Nghệ An) tất bật dọn dẹp trường lớp sau bão Bualoi (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bão Bualoi (bão số 10) quét qua Nghệ An, Hà Tĩnh để lại hậu quả nặng nề cho ngành giáo dục khi hàng trăm trường học hư hỏng, ngập lụt. Chính quyền, giáo viên và phụ huynh đang dồn sức khắc phục để học sinh sớm được trở lại lớp

Thầy cô tất bật khi trường lớp còn ngập lụt

Tại Hà Tĩnh, 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hơn 420 tỉ đồng. Trong đó, nhiều trường học vẫn ngập sâu, bàn ghế, thiết bị dạy học và sách vở bị nước lũ nhấn chìm. Cô Cao Thị Cẩm Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vĩnh (xã Đức Quang), cho biết ba ngày qua giáo viên phải di chuyển bằng xuồng để đến trường. Dãy phòng học, nhà chức năng vừa xây dựng sau bão Kajiki đã bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang.

Không kịp hoàn hồn sau bão, lũ bất ngờ tràn về khiến nước dâng gần 1,5m, nhiều tài sản bị hư hỏng. Các thầy cô phải vớt bàn ghế, thiết bị ngâm trong nước, kê lên cao để hạn chế hư hại. Tại Trường mầm non Quang Vĩnh, tình cảnh cũng không khá hơn khi hai dãy phòng học bị tốc mái, nhiều thiết bị trẻ em bị nước cuốn trôi, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Ở Nghệ An, phường Cửa Lò có tới 23/26 trường học hư hỏng nặng. Trường tiểu học Nghi Thu bị tốc mái, nước biển dâng cao gây ngập hơn 1m. Hàng trăm giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương hỗ trợ khắc phục. Tại Trường tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành), toàn bộ mái tôn dãy phòng học hai tầng bị thổi bay, khối bê tông đổ sập. Nước từ sông Lam tràn vào làm trường ngập sâu, hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học.

“Công tác dọn dẹp rất vất vả, giáo viên phải lau chùi bàn ghế, thu gom bùn đất suốt nhiều ngày. Dự kiến sang tuần mới có thể ổn định để đón học sinh trở lại”, cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Sở GD-ĐT Nghệ An thống kê có 332 trường học bị thiệt hại, trong đó 30 trường vẫn ngập nước. Giải pháp trước mắt là điều chuyển phòng chức năng, ưu tiên chỗ học cho học sinh, đồng thời bổ sung sách vở, thiết bị để không gián đoạn chương trình năm học.

Đội mưa đưa học sinh tránh lũ

Không chỉ miền Trung, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Tuyên Quang, mưa lũ khiến nhiều trường học bị cô lập. Ở Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, Hà Giang cũ), nước lũ “bò” lên cầu thang tầng 1, buộc thầy cô phải di chuyển học sinh lên tầng 2 trú tạm.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền và lực lượng công an, bộ đội đã gấp rút di tản gần 200 em về trụ sở xã. Các em được chăm lo chỗ ăn ở tạm thời cho đến khi nước rút, trường lớp được khử trùng và khắc phục hư hỏng.

Dù còn nhiều khó khăn, thầy cô và phụ huynh ở khắp nơi đều đang dốc sức để học sinh có thể sớm quay lại trường, ổn định việc học tập sau thiên tai khốc liệt.

Theo: Tuổi Trẻ