Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 29.7 xác nhận ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 10.000 người phải sơ tán sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter tại tỉnh Kumamoto.
- Chủ bãi xe ở Cửa Lò thu tiền giữ ô tô vượt giá niêm yết, bị phạt
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng lá thư nhờ nuôi giúp
- Nữ giám đốc và người tình dựng công ty “ma”, chiếm đoạt 600 tỉ đồng
Trận động đất xảy ra một ngày trước đó khiến nhiều tòa nhà sập, đường sá và cầu hư hại, buộc khoảng 260.000 người phải rời khỏi nơi ở theo khuyến cáo của chính quyền. Đến chiều 29.7, chính phủ Nhật Bản đã điều động khoảng 4.600 binh sĩ cùng hơn 480 cảnh sát từ 11 tỉnh thành để tìm kiếm những người còn mất tích, trong bối cảnh nhiều tuyến Shinkansen vẫn tê liệt và hơn 36.000 hộ dân mất điện.
Tại trung tâm mua sắm Aeon ở Kashima, một vụ nổ xảy ra khoảng một giờ sau động đất đã làm sập một phần công trình. Lực lượng cứu hộ đưa được 8 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó 3 người đã tử vong, còn 4 nhân viên khác vẫn chưa được tìm thấy; giới chức đang điều tra khả năng rò rỉ khí gas sau khi phát hiện mùi gas trong tòa nhà, theo Reuters.
Bà Takaichi mô tả tình hình là cuộc chạy đua với thời gian: “Vẫn còn nhiều người chờ được giải cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu càng nhiều người càng tốt”, Kyodo News dẫn lời bà. Tại một nhà máy của Nippon Paper Industries, một ống khói đổ sập khiến 7 người mất tích và 4 người bị thương nặng.
Tâm chấn trận động đất nằm cách thành phố Kumamoto khoảng 20km về phía nam. Các chuyên gia nhận định trận động đất có thể liên quan đến một đứt gãy chưa giải phóng hết năng lượng sau hai trận động đất liên tiếp từng xảy ra gần khu vực này cách đây một thập niên, trong khi nhiệt độ tại vùng thiên tai lên tới khoảng 34 độ C. Giới chức cảnh báo nguy cơ dư chấn mạnh và sạt lở đất có thể tiếp diễn trong một tuần tới, đặt ra thách thức lớn cho công tác cứu hộ và tái thiết.
Vũ Quyến (tổng hợp)

