Vụ đuối nước ở Đắk Lắk vừa xảy ra tại xã Cư Pui khiến một bé trai 9 tuổi tử vong. Nạn nhân gặp nạn khi cùng bạn ra sông tắm sau giờ tan trường sáng.
- Giá dầu thế giới – Giá dầu thô đồng loạt vượt ngưỡng 100 USD
- Hiện tượng “cháy não” với dân công sở lạm dụng AI
- Vụ cướp tại phòng tập Aerobic và vấn đề an ninh
Tai nạn bất ngờ trong giờ nghỉ trưa tại Krông Bông
Vào chiều ngày 16/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông, liên quan đến một nhóm học sinh tiểu học của Trường Tiểu học Cẩm Phong. Sau giờ tan trường buổi sáng, thay vì về nhà, bốn học sinh đã cùng nhau rủ ra khu vực sông gần đó để tắm mát. Trong lúc vui đùa dưới nước, em L.V.P., 9 tuổi, đã bơi ra xa vào khu vực lòng sông sâu hơn, dẫn đến tình huống nguy hiểm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân.
Khi thấy em P. có dấu hiệu bị đuối sức và chìm dần, ba người bạn đi cùng đã cố gắng hết sức để bơi ra cứu và tìm cách kéo bạn vào phía bờ. Tuy nhiên, do dòng nước và sự hoảng loạn của trẻ nhỏ, nỗ lực của những đứa trẻ này đã thất bại hoàn toàn. Em P. bị dòng nước cuốn đi và mất tích ngay sau đó. Sự việc xảy ra quá bất ngờ tại khu vực vắng vẻ khiến không có người lớn nào kịp thời có mặt để hỗ trợ hay ứng cứu nạn nhân kịp thời.
Quá sợ hãi trước sự cố vừa xảy ra, ba học sinh còn lại đã giữ kín chuyện và rời khỏi bờ sông để trở về. Phải đến khi bước vào buổi học chiều cùng ngày, các em mới đủ bình tĩnh để thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc cho các thầy cô giáo tại trường. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt các quy trình khẩn cấp, khi nhà trường báo cáo lên chính quyền địa phương để huy động mọi nhân lực có thể nhằm tìm kiếm em học sinh bị mất tích.
Sự muộn màng trong việc ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng chức năng xã Cư Pui phối hợp cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dọc theo bờ sông nơi các em đã tắm. Tại đây, những vật dụng cá nhân như quần áo và dép của em P. vẫn còn nằm lại trên bờ sông, xác nhận thông tin về địa điểm em đã xuống tắm trước khi gặp nạn. Cuộc tìm kiếm dưới lòng sông được tiến hành khẩn trương trong nhiều giờ đồng hồ với hy vọng tìm thấy nạn nhân sớm nhất có thể.
Sau một thời gian tích cực lặn tìm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và trục vớt được thi thể của em P. dưới lòng sông sâu. Sự ra đi của em là một cú sốc lớn đối với gia đình, nhà trường và toàn thể cộng đồng địa phương xã Cư Pui. Theo nguyện vọng của người thân, thi thể em đã được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục hậu sự theo phong tục địa phương mà không có sự can thiệp điều tra chuyên sâu từ phía cơ quan công an.
Vụ đuối nước ở Đắk Lắk lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn sông nước cho trẻ em, đặc biệt là trong khoảng thời gian trống sau giờ học. Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, đại diện chính quyền và nhà trường đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần cho gia đình nạn nhân. Đây là một mất mát khó có thể bù đắp đối với gia đình bé trai 9 tuổi vào một ngày đi học bình thường như bao ngày khác.
Theo: Báo Dân trí

