Khoảng 300.000 người đã tập trung về núi Bà Đen trong đêm khai mạc hội xuân 2026, biến nơi đây thành một trong những điểm tụ hội đông nhất miền Nam đầu năm. Sự kiện cho thấy sức hút lớn của du lịch tâm linh tại Việt Nam hiện nay.
- Việt Nam tăng tốc đưa các “siêu dự án” giao thông về đích
- Ngộ độc trứng cá rồng: 13 người nhập viện cấp cứu tại Thanh Hóa
- Du lịch Ninh Bình đối mặt tình trạng quá tải dịp Tết
Lễ hội truyền thống trong dòng chảy hiện đại
Ngay từ chập tối, dòng người đổ về khu vực lễ hội khiến nhiều tuyến đường quá tải. Người tham dự gồm cả khách hành hương, du khách trẻ và các gia đình đi du xuân, phản ánh sự pha trộn giữa tín ngưỡng và du lịch trải nghiệm. Buổi lễ có sự tham dự của một số lãnh đạo trung ương và địa phương, trong đó có Trần Lưu Quang và Nguyễn Mạnh Hùng, nhưng tâm điểm vẫn là chương trình nghệ thuật và pháo hoa.
Những năm gần đây, địa điểm này được đầu tư mạnh về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cáp treo, giúp lượng khách tăng đột biến. Sự thay đổi này biến một điểm hành hương truyền thống thành trung tâm du lịch quy mô lớn, nơi các hoạt động văn hóa và thương mại diễn ra song song.
Áp lực hạ tầng và câu chuyện phát triển
Việc tập trung quá đông người cũng đặt ra thách thức về khả năng chịu tải. Một số du khách cho biết họ mất hàng giờ để di chuyển quãng đường ngắn, trong khi dịch vụ ăn uống và vệ sinh luôn trong tình trạng quá tải. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có quy hoạch dài hạn, những điểm du lịch tâm linh lớn có thể đối mặt với áp lực môi trường và an toàn.
Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, khu vực này đã đón hàng trăm nghìn lượt khách, cho thấy nhu cầu du xuân kết hợp hành hương ngày càng phổ biến. Với nhiều người, chuyến đi đầu năm không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp nghỉ ngơi và khởi đầu mới.
Đêm khai hội kết thúc nhưng dòng người vẫn tiếp tục lên núi trong suốt đêm, tạo nên hình ảnh biển người dưới ánh đèn và pháo hoa — một biểu tượng cho sức sống của lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

