Gia đình hạnh phúc trên mạng ngày càng phổ biến, khi nhiều cặp đôi khoe ảnh ngọt ngào nhưng thực tế lại đầy mâu thuẫn. Sau những tấm hình lung linh là khoảng trống tình cảm, phản ánh áp lực thể diện và nhu cầu được công nhận trên mạng xã hội.
- Báo động sức khỏe tinh thần trẻ em Hàn Quốc: 38.000 học sinh tiểu học uống thuốc trầm cảm
- Trà xanh – Nguyên liệu quen thuộc giúp tóc bóng mượt tự nhiên
- Cứu hộ khẩn cấp sau vụ sập giàn giáo nhà thờ Ethiopia: Hàng trăm người thương vong
Những gia đình chỉ hạnh phúc trên mạng
Mỗi dịp lễ, trang cá nhân của chồng Thanh Hằng lại ngập tràn hình ảnh bó hoa rực rỡ cùng những lời ngọt ngào dành cho vợ. Thực tế, chị chưa bao giờ được tặng hoa. Trớ trêu hơn, anh – một lãnh đạo cơ quan nhà nước – đang ngoại tình với cấp dưới.
Điều khiến Hằng cay đắng là cả chồng và người tình đều thường xuyên đăng những bài viết lãng mạn về gia đình trên mạng xã hội. Khi chị tìm đến chồng của cô gái kia để yêu cầu “dạy lại vợ”, anh cũng thừa nhận đã biết nhưng chọn cách cam chịu. Lúc này, Hằng hiểu rõ chồng cũng chỉ đang che giấu sự thật sau chiếc “mặt nạ hạnh phúc” mà thôi.
Câu chuyện của Hằng không phải hiếm gặp. Vợ chồng anh Trần Văn Cường (Hà Nội) trong chuyến du lịch hè cũng nhanh chóng chụp ảnh gia đình thật đẹp để đăng lên mạng. Sau đó, mỗi người lại thu mình vào một góc, chẳng mấy khi trò chuyện. Cường chia sẻ rằng việc xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc giúp anh tạo niềm tin với đối tác. Nhưng thực chất, họ chỉ xem nhau như “đối tác nuôi con”, ngay cả khi đi du lịch vẫn ngủ tách phòng với con.
Nhiều cuộc hôn nhân nguội lạnh nhưng các cặp đôi vẫn chọn thể hiện giả tạo trên mạng xã hội để giữ “thể diện gia đình”.
Nguyên nhân của sự giả tạo hạnh phúc
Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm; Phó chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam; tình trạng gia đình hạnh phúc trên mạng nhưng đầy mâu thuẫn trong đời thực không còn xa lạ. Việt Nam hiện có gần 78 triệu người dùng mạng xã hội; nơi con người tìm kiếm sự công nhận và giải tỏa áp lực.
Tiến sĩ Lã Linh Nga (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Tâm lý – Giáo dục, Hà Nội) nhận định; quan niệm Á Đông coi hôn nhân viên mãn là thành công, nên việc khoe gia đình hạnh phúc như một cách khẳng định giá trị. Những lượt “like” và bình luận tạo ra dopamine, khiến con người dễ nghiện cảm giác “được ngưỡng mộ”.
Chuyên gia tâm lý Chử Thị Thanh Hương cho rằng; việc chia sẻ kỷ niệm trên mạng không sai. Nhưng nếu đăng tải dày đặc trong khi đời thực đầy rẫy mâu thuẫn; điều đó chứng tỏ vợ chồng chỉ đang tạo ra một “vỏ bọc”.
Khảo sát của Psychology Today cho thấy 42% các cặp đôi đăng bài về nhau từ ba lần mỗi tuần trở lên không hài lòng với hôn nhân; trong khi con số này chỉ là 12% với những người chỉ đăng vào dịp đặc biệt.
Áp lực từ quan niệm truyền thống về gia đình trọn vẹn càng khiến nhiều người giữ chặt “cái vỏ hạnh phúc”; ngay cả khi tình yêu và sự tôn trọng đã biến mất.
Hệ lụy từ hạnh phúc ảo
Chị Nguyễn Thị Phương, 42 tuổi,;ở Thái Bình, thừa nhận mạng xã hội là nơi chị dựng nên “mẫu hạnh phúc” mà mình khao khát. Dù thực tế hôn nhân đầy cãi vã; chị vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng con. Mỗi khi phát hiện chồng ngoại tình; chị lại cố đăng ảnh chung như một cách ngầm khẳng định “chủ quyền”.
Nhưng sự thật càng tàn nhẫn hơn khi người tình của chồng còn mỉa mai về chính những bài viết đó. Cú sốc khiến Phương quyết định từ bỏ mạng xã hội; sống im lặng và chờ con lớn để ly hôn.
Theo chuyên gia Thanh Hương; “hạnh phúc chỉ tồn tại trên mạng” khiến các cặp đôi ngày càng xa cách; đánh mất cơ hội đối thoại và hàn gắn. Điều này còn tác động tiêu cực đến trẻ nhỏ. Khi cha mẹ sống giả tạo; con cái dễ mất niềm tin; học cách “trình diễn hạnh phúc” thay vì sống chân thành. Về lâu dài; điều này có thể lặp lại trong hôn nhân của chính chúng.
Để cân bằng; các chuyên gia khuyên rằng mạng xã hội chỉ nên là nơi lưu giữ kỷ niệm; không phải thước đo hạnh phúc. Điều quan trọng là đối thoại chân thành và tìm đến hỗ trợ tâm lý khi mâu thuẫn kéo dài.
Theo: VnExpress