Site icon MUC News

Giá như tôi không cưới chỉ để thoát khỏi nỗi lo độc thân

kết hôn

Thời gian tìm hiểu và sự thấu hiểu lẫn nhau để không bị đổ vỡ. (Ảnh: Chup màn hình VnExpress).

Kết hôn khi chưa đủ thấu hiểu và không xuất phát từ tình yêu khiến nhiều người phải đối mặt với những khoảng cách khó hàn gắn trong đời sống hôn nhân.

Khi hôn nhân bắt đầu từ nỗi sợ cô đơn thay vì sự đồng điệu

Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, nỗi lo bị xem là “ế” đôi khi trở thành động lực lớn hơn cả tình yêu trong việc đưa ra quyết định kết hôn. Tuy nhiên, hôn nhân vốn là hành trình dài cần được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu; đồng cảm và tình cảm chân thành. Câu chuyện của người phụ nữ kết hôn ở tuổi 32; sau một thời gian ngắn tìm hiểu là minh chứng rõ nét cho thực tế ấy. Chị sở hữu công việc ổn định, tính cách hòa đồng; vui vẻ và được nhiều người đánh giá tích cực.

Chỉ sau gần một năm chung sống, khoảng cách trong lối sống; tính cách và cách ứng xử giữa hai vợ chồng ngày càng bộc lộ rõ rệt. Vợ là người sống ngăn nắp, chú ý đến cảm xúc của đối phương; và luôn cố gắng chăm sóc gia đình thì người chồng lại mang phong cách sống khá xuề xòa; ít quan tâm đến cảm xúc của vợ. Sự khác biệt này khiến người phụ nữ liên tục rơi vào trạng thái hụt hẫng. Những thói quen, tính cách hay cách ứng xử thường ngày chỉ thực sự bộc lộ khi hai người bắt đầu sống chung dưới một mái nhà.

Hôn nhân không phải là đích đến để giải quyết áp lực tuổi tác hay sự cô đơn. Đó là một sự lựa chọn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cảm xúc; nhận thức và trách nhiệm. Khi bước vào hôn nhân với tâm lý “đến tuổi phải cưới”. Đáng tiếc, cuộc sống thực tế thường không vận hành theo những kỳ vọng giản đơn như vậy. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không được quyết định bởi việc cưới sớm hay muộn, mà bởi hai người có thực sự hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng nhau trong mọi chặng đường của cuộc sống hay không.

Kim Yến (tổng hơp)