Sau 15 năm bán mì giá rẻ, ông Cheng bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng, nhưng sự nổi tiếng này lại mang đến vô số rắc rối và áp lực ngoài dự kiến.
- Giảm giá vé tàu: Ngành đường sắt tìm cách thu hút khách bằng công nghệ AI
- Khu du lịch Đại Nam thu hút hàng nghìn khách nhờ chính sách miễn phí
- Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam vào chung kết ABG6 sau chuỗi thắng
Đời thực của người bán mì và cơn lốc nổi tiếng đầy rẫy thị phi
Suốt 15 năm qua, ông Cheng Yunfu, 44 tuổi, sống tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, vẫn miệt mài bên sạp mì kéo tay truyền thống tại các phiên chợ địa phương. Với mức giá duy trì ổn định khoảng 0,45 USD mỗi bát, người đàn ông này làm việc không ngơi nghỉ từ sáng sớm đến tận chiều tối để phục vụ hàng trăm lượt khách. Thu nhập từ gánh mì cùng việc bán nông sản giúp gia đình ông trang trải chi tiêu và duy trì cuộc sống bình dị nơi làng quê.
Bước ngoặt xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021, khi một video ghi lại cảnh ông làm mì được lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng số. Ngay lập tức, hàng vạn người hiếu kỳ và các vlogger từ khắp nơi đổ xô về nhà ông để quay phim, phát trực tiếp, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cuộc sống yên tĩnh của gia đình bỗng chốc bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của đám đông chen lấn và những cuộc gọi lạ liên tục.
Đi kèm với sự tung hô là những làn sóng chỉ trích và miệt thị đầy cay nghiệt từ cộng đồng mạng nhắm vào người nông dân hiền lành. Nhiều ý kiến cáo buộc ông đang dàn dựng kịch bản để thu hút sự chú ý, thậm chí cho rằng ông là kẻ quên nguồn cội khi cố tình tạo chiêu trò kiếm tiền. Áp lực tâm lý đè nặng khiến ông Cheng nhiều lần rơi nước mắt vì không thể đối phó với những lời đàm tiếu ác ý nằm ngoài tầm kiểm soát.
Quyết định lùi bước để tìm lại sự bình yên bên gia đình
Để bảo vệ bản thân và gia đình, ông Cheng quyết định công khai thông điệp mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục công việc làm mì giản đơn. Ông ngừng tham gia các hội chợ luân phiên, thay vào đó chỉ mở sạp hàng cố định tại cửa nhà sau khi hoàn thành công việc đồng áng. Quyết định này giúp ông tách biệt khỏi sự ồn ào của đám đông vây quanh và dần lấy lại nhịp sống ổn định vốn có của một người nông dân.
Hiện tại, khi cơn sốt mạng xã hội đã dần hạ nhiệt, ông Cheng quay lại với việc nhào bột, nấu nước hầm xương phục vụ những người hàng xóm và khách quen. Dù vẫn cùng gia đình thực hiện các video ngắn giới thiệu nông sản địa phương trên Douyin, nhưng lượng tương tác không còn đột biến và lợi nhuận thu về cũng rất khiêm tốn. Ông dành dụm tiền tiết kiệm từ công sức lao động bền bỉ để xây dựng ngôi nhà mới, chuẩn bị tương lai cho con trai.
Nhìn lại quãng thời gian đầy biến động, người đàn ông 44 tuổi nhận ra rằng sự gắn kết gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất để ông vượt qua sóng gió. Ông đúc kết rằng danh tiếng ảo trên Internet đến nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, dễ dàng phơi bày mọi góc khuất của con người trước công chúng. Với ông, chỉ cần làm việc đúng với lương tâm và giữ vững nguyên tắc cá nhân, con người mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình trước mọi cám dỗ.
Theo: VnExpress

