Site icon MUC News

Hai anh em vướng vòng lao lý từ mâu thuẫn tại quán nhậu Nghệ An

Hai anh em vướng vòng lao lý từ mâu thuẫn tại quán nhậu Nghệ An

Hai bị cáo Phan Anh Tuấn và Phan Việt Đức tại tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong).

Chỉ vì một cái tát tại quán nhậu, Phan Anh Tuấn gọi em trai mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, khiến cả hai vướng vào vòng lao lý với án tù nghiêm khắc.

Vòng lao lý sau cuộc gọi cầu cứu từ bàn nhậu

Vụ án bắt đầu vào tối ngày 23/12/2024 tại một quán ăn ở xã Minh Hợp, Nghệ An. Phan Anh Tuấn đang ngồi nhậu thì bị con chó của chủ quán cắn vào ống quần, dẫn đến tranh cãi với anh V.V.B, con trai chủ quán. Sự việc trở nên căng thẳng khi anh B. tát vào mặt Tuấn trước sự chứng kiến của bạn bè, khiến thanh niên này tức giận và gọi điện cho em trai là Phan Việt Đức để nhờ can thiệp.

Ngay khi nghe anh trai báo bị đánh, Đức lập tức lấy xe máy và mang theo dao rời khỏi nhà mặc cho người mẹ cố gắng ngăn cản. Khi đến hiện trường, Đức lớn tiếng tìm đối phương và được Tuấn chỉ vị trí của anh B. phía sau quán. Tại đây, Đức đưa một con dao cho Tuấn để cả hai cùng phối hợp tấn công nạn nhân bằng hung khí nguy hiểm này thay vì hòa giải

Nạn nhân B. dù cố dùng xẻng chống trả nhưng vẫn bị chém nhiều nhát vào người, gây thương tích nặng nề ở vai và tay. Cuộc truy sát chỉ dừng lại khi người mẹ của hai bị cáo chạy đến và quyết liệt giằng lấy con dao từ tay các con mình. Kết quả giám định cho thấy anh B. bị tổn thương cơ thể lên đến 44%, dẫn đến việc anh gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Hối hận muộn màng của hai anh em trước tòa

Trong phiên tòa phúc thẩm, Phan Anh Tuấn thừa nhận hành vi và bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã lôi kéo em trai vào con đường phạm tội. Tuấn khai rằng do tác động của rượu bia và cảm giác bị xúc phạm trước đám đông nên đã không làm chủ được hành vi. Bị cáo thừa nhận nếu lúc đó bình tĩnh ra về thay vì gọi điện cầu cứu thì bi kịch đã không xảy ra với tương lai của cả hai.

Chứng kiến các con trước vành móng ngựa, người mẹ không cầm được nước mắt khi thuật lại hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bà cho biết do các con nghỉ học sớm, thiếu sự giáo dục pháp luật đầy đủ nên đã hành động bốc đồng theo cảm tính. Người mẹ đã thay mặt hai con gửi lời xin lỗi chân thành đến bị hại, đồng thời mong tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt để các con sớm làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét các tình tiết, tòa án nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm nên đã tăng án đối với Tuấn lên 42 tháng tù giam. Phan Việt Đức do có vai trò thấp hơn và nhân thân tốt nên được giữ nguyên mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài án phạt tù, hai bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại gần 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Theo: Báo Tiền Phong