Hai xe buýt chở khách đâm trực diện và bốc cháy dữ dội tại Tanzania, khiến ít nhất 38 người tử vong và 28 người bị thương. Trong số đó, nhiều nạn nhân đang trên đường dự đám cưới.
- Mơ hồ không phải thất bại – Đó là bước khởi đầu của bạn
- Phụ nữ muốn giữ được trái tim người đàn ông của đời mình hãy “khắc cốt ghi tâm” 2 chữ này
- Truy tìm nghi phạm hành hung cô gái giữa công viên Bắc Ninh
Va chạm kinh hoàng tại Kilimanjaro
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/6 tại Sabasaba, vùng Kilimanjaro, phía bắc Tanzania – một quốc gia thuộc khu vực Đông Phi. Hai xe buýt đang lưu thông trên tuyến đường đối diện thì bất ngờ đâm trực diện, sau đó bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.
Theo truyền thông địa phương, một trong hai xe gặp nạn khi đang chở hành khách đến dự một đám cưới trong khu vực.
Hoảng loạn trong biển lửa
Nhân chứng kể lại, ngay sau cú đâm, lửa nhanh chóng lan rộng khiến bên trong xe rơi vào cảnh hỗn loạn. Một số hành khách đã cố gắng đập kính, tìm cách cứu những người bị mắc kẹt giữa đám cháy.
“Tổng cộng có 38 người thiệt mạng, trong đó có hai phụ nữ. Do ngọn lửa quá lớn, chúng tôi chưa thể xác định danh tính của 36 nạn nhân còn lại”, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan cho biết trong thông báo ngày 29/6.
28 người bị thương, nguyên nhân ban đầu do thủng lốp
Ngoài 38 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 28 người bị thương, trong đó có 6 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một trong hai xe buýt bị thủng lốp, mất lái trước khi va chạm xảy ra.
Tổng thống gửi lời chia buồn, kêu gọi tăng cường an toàn giao thông
Ngay sau vụ việc, Tổng thống Hassan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và động viên những người bị thương sớm hồi phục. Bà cũng kêu gọi toàn thể người dân và tài xế tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông, nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự.
Theo: VNexpress