Khoảng 1h sáng ngày 13/9, tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk), vụ án mạng kinh hoàng xảy ra: Thuận đã sát hại chị N.T.K.H., mẹ chị là bà D., và em trai chị H. là anh N., đồng thời làm bị thương cháu P. (13 tuổi). Hàng trăm chiến sĩ công an được huy động để truy bắt đối tượng.
- Nhà dân bốc cháy dữ dội tại nút giao Đê La Thành – Nguyễn Chí Thanh; Hà Nội giờ cao điểm
- Cách ăn uống giúp Giorgio Armani sống khỏe đến 91 tuổi
- Hiến tạng chết não: Hành động nhân văn
Diễn biến vụ án và nạn nhân
Đối tượng tên Thuận đến nhà chị N.T.K.H. (33 tuổi) ở Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất và gây án. Chị H., mẹ chị, và em trai chị là anh N. đều tử vong tại chỗ. Cháu P., con trai chị H., bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Sau khi gây ra thảm kịch, Thuận đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân sinh sống trong khu vực phẫn nộ, hoảng loạn khi nghe tin; công an nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập chứng cứ.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy tìm đối tượng Thuận. Mọi cửa ngõ, tuyến đường đi lánh nạn được kiểm soát gắt gao.
Theo lời hàng xóm, giữa chị H. và Thuận từng có quan hệ tình cảm. Đây được xem là một trong những nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn khiến án mạng xảy ra. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết để đưa ra kết luận, xử lý theo đúng pháp luật.
Theo: Dân trí