Ngày 23/11, nhiều nhóm thiện nguyện Đà Nẵng khẩn trương gom hàng, lập điểm tập kết và chuyển hơn 17 tấn nhu yếu phẩm đến người dân Đắk Lắk đang bị cô lập vì mưa lũ
- U17 Malaysia thắng lớn, Đông Nam Á khởi đầu tốt ở vòng loại châu Á
- Kế hoạch hòa bình 28 điểm: Vì sao đề xuất của Mỹ khó thành hiện thực?
- Mỹ nhân thập niên 90 Diễm Hương tái xuất đầy xúc động
Đà Nẵng đồng lòng hướng về vùng lũ ngay trong những ngày mưa lớn
Những ngày mưa lũ liên tiếp gây ngập sâu tại Đắk Lắk; Gia Lai và Khánh Hòa; nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã lập tức kêu gọi hỗ trợ và huy động nguồn hàng thiết yếu. Tại điểm tập kết ở số 70 Hà Bổng; phường An Hải, hàng chục tình nguyện viên phân loại và đóng gói quà. Một phụ nữ bán đậu hủ ghé vào đóng góp 100.000 đồng và mời cả nhóm ăn đậu hủ; tạo nên khoảnh khắc khiến mọi người xúc động.
Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện; cho biết lời kêu gọi đã nhận được sự chung tay của người dân; du khách và cả tài xế xe ôm. Một số du khách nước ngoài còn tự mua sữa và bánh để gửi tặng người dân vùng lũ.
Hơn 17 tấn hàng được huy động, hàng nghìn phần quà sẵn sàng lên đường
Từ sáng 22/11, nhóm thiện nguyện đã chuyển 30 thùng nước suối và 100 phần quà đầu tiên vào Đắk Lắk. Đến ngày 23/11; nhóm tiếp tục chuẩn bị gần 200 phần quà và 1 tấn gạo. Với lượng hàng gửi đến không ngừng tăng; dự kiến sẽ có 400–500 phần quà được vận chuyển kèm chăn; áo ấm. Tổng hàng quyên góp đã vượt 17 tấn.
Bên cạnh thực phẩm và nước uống; nhóm còn bổ sung thuốc thông dụng và dầu gió để hỗ trợ người dân vùng ngập. “Đà Nẵng cũng trải qua mưa lũ nhưng ai cũng muốn chia sẻ. Quan trọng là tấm lòng”; chị Hương bày tỏ.
Tại phường Hòa Khánh; Chi hội Phụ nữ Phước Lý 1 tiếp tục kêu gọi mì tôm; bánh mì, băng vệ sinh; thuốc đau bụng và quần áo cũ. Tối 23/11;các thành viên cùng nhau phân loại và gói quà. Số hàng này sẽ được chuyển đến khu vực bị thiệt hại nặng thuộc tỉnh Phú Yên cũ vào tối 24/11.
Nhiều câu lạc bộ huy động tiền mặt, quần áo và nhu yếu phẩm gửi đến Đắk Lắk
Câu lạc bộ “Bạn thương nhau”; do anh Nguyễn Bình Nam làm Chủ nhiệm; cũng triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp. Nhóm đặt nhiều điểm nhận quà tại trung tâm TP Đà Nẵng. Tính đến ngày 23/11, câu lạc bộ đã nhận hơn 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật như quần áo, mì tôm, chăn ấm, nước uống và sữa.
Từ nguồn hỗ trợ này, nhóm đã chuẩn bị hơn 1.500 suất quà, chủ yếu là thực phẩm khô, sữa trẻ em; thuốc tây và nước uống. “Chúng tôi xót xa khi thấy người dân oằn mình trong lũ. Mong rằng những phần quà này sẽ giúp bà con thêm vững vàng”; anh Nam chia sẻ.
Tối 23/11, đoàn cứu trợ của câu lạc bộ xuất phát với hai xe tải 15 tấn và một xe 8 tấn; hướng đến vùng phía Đông Đắk Lắk – nơi chịu thiệt hại nặng nhất.
Theo: Người Lao Động

