Đó là một hành trình nghẹt thở xuyên suốt 4 ngày của người mẹ Hà nội. Từ hoảng loạn đến tỉnh táo, từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ Hà Nội đến tận biên giới Tây Ninh, hành trình ấy là minh chứng sống động cho tình mẫu tử, trách nhiệm xã hội và mặt tối đầy nguy hiểm của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.
- Các loại trái cây ngon miệng giúp chống ung thư
- Ngành học hot 2025: Cơ hội rộng mở, thu nhập cao ngay sau tốt nghiệp
- Nguyên tắc ứng xử giữa cha mẹ và con cái
Cuộc biến mất không dấu vết
Khoảng 20h15 ngày 23/7, sau bữa tối, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Dương (sống tại phường Tây Hồ, Hà Nội) lên tầng nghỉ ngơi. Chưa đến một tiếng sau, không thấy con gái Nguyễn Kiều Trang đâu, họ bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng. Không có dấu hiệu đột nhập, điện thoại không liên lạc được, cũng không ai nhìn thấy bé rời khỏi nhà.
Chị Dương cùng chồng lục tung từng con ngõ quanh phường Tây Hồ, đến cả các quán ăn, trường học ở khu vực lân cận như Cầu Giấy cũng không có tung tích. “Suốt đêm tôi không dám chợp mắt. Càng chờ con về, lòng càng thắt lại vì sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra”, chị chia sẻ.
Từ mạng xã hội đến manh mối đầu tiên
Sáng 24/7, chị Dương đăng bài tìm con lên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an. Bài viết nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Chỉ vài giờ sau, một chi tiết bất ngờ xuất hiện: chị L., chủ cửa hàng cách nhà 200m, báo rằng bé Trang từng đến nhờ nhận tiền chuyển khoản từ một người lạ. Công an xác định người gửi là N.V.H., trú tại tỉnh An Giang, và đã rời khỏi nơi thường trú.
Tưởng như có tia hy vọng, nhưng liên lạc với những người bạn online của Trang lại không có phản hồi. Giữa lúc tưởng rơi vào ngõ cụt, gia đình chị Dương bất ngờ nhận được hàng trăm cuộc điện thoại động viên và cung cấp thông tin – cả thật lẫn giả.
Thậm chí có đối tượng gọi điện, đe dọa yêu cầu chuyển tiền nếu muốn con gái được an toàn. Nhưng khi gia đình yêu cầu gửi hình ảnh hoặc bằng chứng, thì phía bên kia im lặng.
Từ Hà Nội vào Nam: Những manh mối quý giá từ lòng tốt người xa lạ
Đầu giờ chiều 25/7, người dân ở bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) gọi điện thông báo từng thấy một bé gái giống Kiều Trang hỏi đường về xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh). Một video camera hành trình ghi lại hình ảnh bé lên xe khách từ Bắc vào Nam, tuy mờ nhưng rất giống.
Giữa lúc hoang mang, công an phát hiện chiếc điện thoại của Trang – trước khi mất tích, bé từng mang đi sửa. Trích xuất dữ liệu, họ phát hiện hàng loạt tin nhắn dụ dỗ từ một người lạ, xưng là “người yêu”, rủ rê cô bé vào Tây Ninh sinh sống.
Cùng lúc đó, một tài xế xe ôm nhớ lại đã chở một bé gái có đặc điểm giống Kiều Trang từ bến xe Ngã Tư Ga đến Hậu Nghĩa. Nhiều người trước đó từ chối chở vì thấy bé đi một mình, nhưng Trang nhiều lần khẳng định “có người nhà đón” và đưa số điện thoại.
Lo sợ con gái bị đưa qua biên giới, vợ chồng chị Dương lập tức bay vào TPHCM rạng sáng 26/7. Từ sân bay, họ di chuyển thẳng xuống Tây Ninh. “Tôi nghẹt thở suốt 40km ấy, chỉ mong con bình an”, chị kể lại.
Cú ngoặt cuối cùng: Tìm thấy con trong gang tấc
Khi công an xã Hậu Nghĩa đến địa chỉ mà Trang từng đến, bé đã rời đi và lên xe khách quay lại TPHCM. Hai người “đón” bé trước đó – trong đó có N.V.H. – xác nhận chỉ cho bé ở nhờ, và gửi tiền cho bé quay về khi biết gia đình đang tìm kiếm.
Từ thông tin đó, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Công an phường An Phú Đông (TPHCM) lần theo hành trình và phát hiện xe khách đang đưa Trang đến bến xe An Sương.
Một giờ sau, công an báo tin đã tìm thấy Kiều Trang. Chị Dương cùng chồng quay lại TPHCM trong nước mắt và sự mệt mỏi tột độ. Cô bé đoàn tụ với gia đình trong tâm trạng tươi cười, như thể vừa đi dã ngoại.
Hồi kết chưa yên lòng: Tương lai nào cho một đứa trẻ nhẹ dạ?
Ngày 27/7, gia đình trở lại Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ trên đường Lạc Long Quân, chị Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, dù con đã bình an.
Kiều Trang hiện không biểu hiện hoảng loạn, ăn ngủ bình thường, thậm chí bày tỏ mong muốn nghỉ học. Điều khiến gia đình lo hơn cả là: con chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của việc tự ý rời khỏi nhà.
Chị Dương cho biết, từ nhỏ Trang có dấu hiệu tiếp thu chậm, hay lén chơi điện thoại, học hành kém. Gia đình từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ từ mạng xã hội nhưng không ngờ lại có ngày điều tồi tệ xảy ra.
Thông điệp từ một hành trình sinh tử: Cảnh tỉnh phụ huynh và xã hội
Câu chuyện không chỉ là một hành trình tìm con như phim, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mất kiểm soát của trẻ vị thành niên trong thế giới ảo. Trẻ em ngày nay tiếp xúc quá sớm với công nghệ, nhưng lại thiếu kỹ năng nhận thức, phân biệt nguy cơ thật – giả.
Bên cạnh đó, hành trình cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh cộng đồng – những người lạ đã góp phần ghép nên bản đồ tìm kiếm, giúp gia đình thoát khỏi bóng tối lo âu.
Lời cảm ơn và bài học nhân văn
Thông qua báo chí, chị Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Tây Hồ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, bộ đội biên phòng, cộng đồng mạng, báo chí và người dân ở nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ xác minh, điều tra và đưa con gái trở về bình an. Tình mẫu tử, lòng tốt và sự tỉnh táo đã chiến thắng.
Nguồn: Dân Trí