Thảm bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026; khiến U17 Malaysia bị loại đồng thời tạo áp lực lớn lên chiếc ghế; của HLV Javier Jorda Ribera khi tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.
- Trump kêu gọi đóng cửa không phận Venezuela, người dân Caracas hoang mang
- Bảo mẫu ôm bé chạy qua “biển lửa”: lời kể sống sót từ thảm họa chung cư Hong Kong
- Hong Kong xác nhận 159 người mất tích trong vụ cháy chung cư đều an toàn
Dấu hỏi lớn sau thất bại 0-4
Tối 30/11, U17 Malaysia nhận trận thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam; trong trận đấu được xem như “chung kết” của bảng C trên sân PVF (Hưng Yên). Kết quả này chính thức chấm dứt hành trình của đội bóng trẻ Malaysia; đồng thời làm dấy lên tranh cãi về năng lực của HLV Javier Jorda Ribera.
Tờ New Straits Times bình luận:
“Tương lai của HLV Ribera đang bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại nặng nề. Trận thua một lần nữa cho thấy sự hạn chế trong cách tiếp cận chiến thuật; đặc biệt ở các trận mang tính quyết định.”
Dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha, U17 Malaysia từng có nhiều trận giao hữu quốc tế. Tuy vậy, báo chí Malaysia đánh giá đội bóng chỉ chơi tốt trước các đối thủ yếu hơn; còn lại tỏ ra thiếu bản lĩnh khi gặp các đối thủ mạnh.
Cơ hội bỏ lỡ và nỗi thất vọng kéo dài
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ribera thừa nhận; U17 Việt Nam thi đấu vượt trội về tính kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái:
“Chúng tôi có cơ hội mở tỷ số ở tình huống đầu tiên. Nhưng chỉ hai phút sau, Việt Nam ghi bàn; từ một pha cố định và toàn bộ áp lực dồn lên chúng tôi. Dù kiểm soát bóng, chúng tôi không kiểm soát được nhịp độ.”
Malaysia buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp; nhưng sớm sụp đổ khi Phạm Minh Cường mở tỷ số ngay phút thứ 4. Cuối hiệp một, Ngọc Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0; trước khi Nguyễn Văn Đương và Lê Sỹ Bách ghi thêm hai bàn trong hiệp hai; ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.
HLV Ribera chia sẻ thêm:
“Chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận trong hiệp một và tạo thêm một cơ hội rõ rệt. Nhưng rồi lại để thủng lưới bàn thứ ba. Khoảnh khắc đó gần như dập tắt hy vọng.”
Ghế nóng lung lay
Theo New Straits Times, thất bại lần này; không chỉ là cú sốc về kết quả mà còn phơi bày vấn đề trong chuẩn bị chiến thuật; tinh thần thi đấu và sự sẵn sàng của cầu thủ Malaysia ở cấp độ cao hơn.
Tờ báo kết luận:
“U17 Malaysia thiếu bản lĩnh trước các đối thủ mạnh. Điều đó khiến tương lai của HLV Ribera bị đặt lên bàn cân.”
Liên đoàn bóng đá Malaysia dự kiến sẽ xem xét báo cáo chuyên môn; trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chiếc ghế huấn luyện.
Theo: Dân Trí

