Hôn nhân nguội lạnh đang trở thành hiện thực của nhiều cặp đôi; khi tài sản thừa kế chỉ đứng tên một người. Từ mảnh đất bố mẹ cho, căn nhà sổ riêng đến quỹ tiết kiệm “phòng thân”, ranh giới “tiền anh – tiền tôi” khiến vợ chồng xa cách, mất niềm tin.
- Án mạng từ câu nói “mày kêu lính lên xử thằng này”
- Rau cải cúc và công dụng mùa lạnh
- Nguyễn Thành Vinh – Từ Á quân Olympia đến top Nhà nghiên cứu hàng đầu Úc
Khi tài sản thừa kế làm rạn nứt hôn nhân nguội lạnh
Nhiều người bước vào hôn nhân với tâm lý “của chồng công vợ”; nhưng thực tế lại hụt hẫng nặng nề khi bạn đời kiên quyết giữ riêng tài sản thừa kế.
Anh Trần Hùng (43 tuổi, Hà Nội) từng dồn hết tiền bạc suốt 15 năm hôn nhân cho gia đình; thậm chí cho vợ cùng đứng tên nhà. Thế nhưng khi cần vay 1 tỷ đồng từ khoản thừa kế của vợ để cứu công ty khởi nghiệp; anh bị từ chối thẳng thừng vì đó là “quỹ phòng thân” riêng. “Tôi thấy vợ như người dưng. Cảm giác mình chọn nhầm người tri kỷ”; anh Hùng chia sẻ. Từ đó, anh thường xuyên tránh về nhà; không khí gia đình rơi vào lạnh lẽo.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Thức (32 tuổi; Hà Tĩnh) chần chừ không xây nhà trên mảnh đất 120 m² bố mẹ vợ cho riêng con gái. Dù tiền xây dựng chủ yếu do anh tích lũy trước hôn nhân; việc chỉ vợ đứng tên sổ đỏ khiến anh bất an. Kế hoạch “ở tạm vài năm rồi tự mua đất riêng”; đã đẩy hai vợ chồng từ chưa từng cãi vã thành thường xuyên to tiếng.
Phụ nữ cũng không ngoại lệ. Chị Trần Thị Mai (40 tuổi, Hà Nam) sốc nặng khi biết bố mẹ chồng lặng lẽ sang tên toàn bộ nhà đất; cho con trai từ đầu năm mà không có tên mình. Sau 8 năm làm tròn đạo hiếu, chị cảm thấy bị gạt ra rìa. “Tiền đàn ông ở đâu, tình cảm đặt ở đó”; chị nói và âm thầm lập quỹ đen phòng thân.
Vì sao xu hướng giữ tài sản riêng ngày càng phổ biến?
Chị Ánh Tuyết (28 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn: “Chúng tôi mới cưới 2 năm, tương lai chưa biết thế nào”. Mảnh đất bố mẹ đẻ cho; chị kiên quyết không cho chồng cùng đứng tên vì sợ ly hôn phải chia chác; đất tổ bị xé lẻ.
Luật sư Vũ Tiến Vinh (Công ty Luật Bảo An) cho biết; 10 năm trở lại đây, nhu cầu làm thủ tục tặng cho; thừa kế riêng tăng vọt do người dân hiểu luật hơn và muốn phòng rủi ro. Tuy nhiên, hệ quả là hàng loạt cặp đôi rơi vào tình trạng hôn nhân nguội lạnh khi con rể hoặc con dâu bị loại tên; khỏi tài sản lớn của gia đình bên kia.
Thực tế, chỉ khoảng 10% bố mẹ sẵn sàng cho tài sản chung cả hai vợ chồng; thường là những cuộc hôn nhân đã bền vững hàng chục năm và được tin tưởng tuyệt đối.
Làm sao để hôn nhân không nguội lạnh vì tài sản?
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm nhận định; việc giữ tài sản riêng phản ánh sự thiếu niềm tin vào hôn nhân hiện đại. Cha mẹ lo con ly hôn; tài sản rơi vào tay “người dưng”; còn người không đứng tên dễ nảy sinh tâm lý phòng vệ.
Bà Tâm khuyên: “Không đứng tên chung không có nghĩa là không được yêu thương”. Vấn đề nằm ở cách ứng xử để tạo dựng niềm tin. Khi người chồng chứng minh được năng lực lo cho gia đình và sự tử tế lâu dài; người vợ sẽ tự nguyện chia sẻ thay vì bị ép buộc.
Về pháp lý, luật sư Vinh khẳng định tài sản thừa kế; tặng cho riêng là tài sản riêng hợp pháp, không bắt buộc nhập chung. Việc làm rõ ràng ngay từ đầu dù có thể gây mất lòng ban đầu; nhưng sẽ tránh được những tranh chấp đau lòng về sau.
Hôn nhân nguội lạnh vì ranh giới tài sản không phải chuyện mới; nhưng đang ngày càng phổ biến. Giữa tình yêu và tiền bạc; chỉ niềm tin thực sự mới là “sổ đỏ” bền vững nhất cho một mái ấm.
Theo: VnExpress

