Site icon MUC News

Israel phóng tên lửa: 4 công dân Mỹ thiệt mạng ở Lebanon

Ảnh được cho là hiện trường vụ Israel phóng tên lửa ở thị trấn Lebanon hôm 21/9. (Ảnh: VnExpress)

Sau vụ Israel phóng tên lửa tại miền nam Lebanon, khiến một gia đình người Mỹ thiệt mạng. Vụ việc thương tâm này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận quốc tế; mà còn dấy lên lo ngại về sự leo thang của cuộc chiến; đe dọa tiến trình hòa bình vốn đã mong manh.

Israel phóng tên lửa trúng xe gia đình người Mỹ, gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 21/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một cuộc tập kích bằng UAV; nhằm vào một thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah tại thị trấn Bint Jbeil, miền nam Lebanon. Tuy nhiên, thay vì chỉ hạ sát mục tiêu; tên lửa Israel đã đi chệch hướng và trúng một chiếc xe chở gia đình người Mỹ. Hậu quả là 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ; bao gồm ba trẻ em và cha của chúng. Người mẹ bị thương nặng.

Vụ việc Israel phóng tên lửa đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ các quan chức Lebanon; và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam gọi đây là hành động “thảm sát” dân thường; và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Israel “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”. UNICEF tại Lebanon cũng bày tỏ sự “sửng sốt và phẫn nộ” trước cái chết của ba trẻ em; nhấn mạnh “tấn công vào trẻ em là hành động vô lương tâm”.

Israel phóng tên lửa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Vụ tấn công này diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian; giữa Israel và Hezbollah được ký kết vào tháng 11/2024. Theo chính phủ Lebanon, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 4.500 lần kể từ đó; cho thấy sự mong manh của tiến trình hòa bình.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cáo buộc Israel vi phạm trắng trợn thỏa thuận; nhấn mạnh rằng “không thể có hòa bình khi máu của trẻ em vẫn đổ”. Các hành động này không chỉ đe dọa tiến trình giải giáp lực lượng Hezbollah; mà còn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

IDF đã lên tiếng lấy làm tiếc về “bất kỳ tổn hại nào đối với những người không liên quan”; và cho biết đang xem xét vụ việc. Trong khi đó; Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về cái chết của các công dân của mình.

Theo: VnExpress