Site icon MUC News

JayKii trở lại sau thời gian dài vắng bóng, biết ơn vợ vực dậy tinh thần

JayKii nói, anh biết ơn bà xã Mai Anh (Ảnh: Dân trí).

Ngày 25/9, JayKii thừa nhận vắng bóng trong nhiều năm để nhìn lại bản thân và tìm hướng phát triển âm nhạc. Anh biết ơn vợ đã luôn ở bên vực dậy tinh thần cho anh.

Quãng thời gian mất cảm hứng với âm nhạc

JayKii từng để lại dấu ấn với các ca khúc “Chiều hôm ấy” hay “Đừng như thói quen”. Nhưng thời gian dài im ắng khiến khán giả tiếc nuối. Anh thừa nhận trong khoảng bảy năm, anh loay hoay và đánh mất cảm xúc với âm nhạc.

JayKii trở lại âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Dân trí).

Ngày 25/9, JayKii ra mắt album Tan tương tư, đây là album chính thức đầu tiên của anh sau tám năm hoạt động nghệ thuật. Anh xem việc ra mắt album không chỉ là sự trở lại mà còn là lời hồi đáp đến người hâm mộ đã chờ đợi.

Vai trò của vợ trong hành trình tái xuất

Album Tan tương tư gồm tám bản ballad, kể về những chặng buồn trong đời JayKii trước khi anh gặp vợ – người mẫu Mai Anh. Anh cho biết có thời gian, chỉ nghe nhạc cũng khiến anh đau đầu. Nhờ Mai Anh và động viên từ khán giả, anh dần thay đổi và tích cực hơn.

Mai Anh góp một cây vàng đầu tư cho album và phần còn lại do JayKii và công ty tài trợ. Cô còn chia sẻ, JayKii viết nhiều bài cho người yêu cũ, nhưng vợ anh chỉ được một bài.

JayKii nói bà xã luôn theo sát từng bước trong cuộc sống. Những việc nhỏ, việc lớn trong sinh hoạt anh đều được vợ nhắc nhở. Anh cảm thấy biết ơn cô — người bạn đời đã vực anh dậy và giúp anh mỗi ngày tốt hơn.

Trước khi kết hôn năm 2023, JayKii đã “mượn nhạc tỏ tình” với bài Em là tất cả, dành tặng cho Mai Anh.

Tâm thế khi trở lại và kỳ vọng mới

Trong thời gian im lặng, JayKii vẫn luyện giọng, trau dồi bản thân và ra vài bài hát. Nhưng anh vẫn lạc lối, chưa rõ đâu là mục tiêu. Lần trở lại này, anh không đặt nặng thành tích hay thứ hạng. Anh cho rằng nếu gia đình, đồng nghiệp và khán giả vẫn ở bên anh thì anh sẽ tiếp tục ca hát. Nếu may mắn được thương yêu, đó là điều thêm vào niềm biết ơn.

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh được công chúng biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad và pop với các bản hit như Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen (song ca Sara Lưu), Vài tháng sau, Càng lớn càng cô đơn, Yếu đuối ai xem…

Theo: Dân trí